Nữ quyền thảm hại ở "Hoa Hồng Trên Ngực Trái": Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau?

Thanh Tuyền, Theo Helino 08:15 04/10/2019

Bộ phim "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" phản ánh một thực trạng tâm lí ăn sâu vào xã hội Việt Nam, ấy là thói trọng nam khinh nữ.

Ở những diễn biến mới nhất của bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, cô vợ khổ sở tên Khuê (Hồng Diễm) dưới những áp lực thiết chặt từ nhiều phía đã phải từ bỏ khát vọng níu kéo hạnh phúc gia đình mà đau đớn thốt lên câu nói: "Em đồng ý ly hôn". Câu nói uất nghẹn của Khuê dường như là sự "thả trôi" cảm xúc bất lực đã dồn nén bấy lâu của cô, nhưng nó cũng là lời cảnh tỉnh đối với người xem về sự thiệt thòi đủ đường của phận đàn bà trong xã hội hiện nay, một xã hội tưởng chừng rất "hiện đại".

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 1.

Khuê-Thái ly hôn một phần lớn là vì thói trọng nam khinh nữ.

Thói thường đàn ông hắt hủi, xem nhẹ phụ nữ đã đành, nhưng đến chính người phụ nữ cũng không trân trọng giới mình cũng như bản thân mình, đó quả thật là nghịch lý khiến cho khán giả vô cùng day dứt khi xem Hoa Hồng Trên Ngực Trái.

Tư tưởng "Trọng nam khinh nữ" ăn sâu vào gã đàn ông có học thức nhưng cổ hủ, gia trưởng

Tuy "có ăn có học", thậm chí đã trở thành giám đốc của một công ty nhưng Thái (Ngọc Quỳnh) vẫn chưa khi nào để mất đi sự cổ hủ, gia trưởng của mình. Từng đường đi nước bước trong cuộc đời anh ta đều phải "xem thầy", thầy phán sao, anh ta theo vậy.

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 2.

Ép người yêu phá thai đến chết, rồi lấy Khuê hay sau này lấy Trà cũng không phải quyết định từ tình yêu của Thái, chẳng qua là vì "thầy Thông nói" mà thôi!

Hình ảnh thầy Thông luôn xuất hiện đằng sau mọi quyết định của Thái là biểu tượng cho bóng dáng vô hình nhưng luôn đè nặng trong đời sống gia đình mang tên hủ tục trọng nam khinh nữ.

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 3.

Lấy Thái khi đã dính bầu, Khuê phải bỏ học ở nhà làm nội trợ. Vì thế anh ta luôn chì chiết vợ mình rằng cô "chỉ biết chăm con và biết đẻ, ngoài ra không biết gì khác".

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 4.

Mọi chi tiêu trong nhà đều qua thẻ của anh ta hết, người vợ phải xin anh ta từng đồng, không có tiếng nói trong gia đình.


Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 5.

Người tình hờn dỗi, chồng về hành hạ vợ để trút giận.

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 6.

Mình ngoại tình công khai nhưng cấm vợ không được léng phéng với người đàn ông nào khác ngoài mình?

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 7.

Tủi nhục thay thân phận người vợ lấy phải chồng đểu: muốn một lúc "yêu" cả vợ lẫn bồ?

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 8.

Tuy có hai cô con gái ngoan ngoãn, Thái luôn "không bằng lòng" với chuyện Khuê không sinh được cho mình một đứa con trai nối dõi. Chả thế mà nghe tin bồ Trà có bầu con trai với mình, anh ta vội vàng đòi ly hôn với vợ ngay.

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 9.

Khung cảnh ly hôn không mảy may xuất hiện một người đàn ông, người phụ nữ phải chăng luôn là phía chịu nhiều thiệt thòi nhất?

Đến cả người phụ nữ cũng không biết trân trọng giới mình

Đối diện với một ông chồng gia trưởng, không coi trọng mình là vậy nhưng Khuê lại giữ thái đồ nhún nhường đến mức nhẫn nhục. Đó cũng là một phần lý do khiến cho Thái càng được đà lấn tới, tự cho mình quyền điều hành tất cả mọi thứ, không coi vợ mình ra gì.

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 10.

Khuê bất lực lẩm bẩm trong miệng: "Mình có đi làm mà, mỗi tội là không có lương"

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 11.

Chỉ lúc say cô mới dám nói ra lòng mình...

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 12.

Rồi khi "tỉnh táo" nhất, Khuê lại tiếp tục xin lỗi chồng, thều thào níu kéo cuộc hôn nhân trên bờ vực.

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 13.

Khuê chấp nhận coi như không biết chồng mình ngoại tình để giữ lấy mái nhà...

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 14.

Nay Khuê lại phải vì một khoản nợ của em trai để đem cuộc ly hôn trở thành thương vụ trao đổi, còn sự nhục nhã nào hơn?

Đàn ông không coi trọng phụ nữ khiến người xem tức một thì sự xem thường giới mình giữa các người phụ nữ với nhau khiến cho người xem tức mười.

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 15.

Từng chịu cảnh chồng đi ngoại tình, dù là "mẹ chồng quốc dân" cũng vẫn mủi lòng khi biết rằng tiểu tam Trà mang bầu cháu trai mình...

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 16.

Cũng từng làm dâu, nhưng bà Kim lại không coi con dâu ra gì và tìm mọi cách để cô phải bỏ chạy khỏi nhà chồng.

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 17.

Cứ nghĩ mẹ ruột sẽ hiểu con gái nhất...

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 18.

Nhưng mẹ ruột của Khuê thì lại chỉ chăm chăm vào cậu con trai quý hóa của mình. Suốt ngày gọi điện bòn rút Khuê đã đành, nay còn khiến Khuê phải từ bỏ gia đình vì món nợ cho em trai...

Nữ quyền thảm hại ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Đàn ông là trung tâm vũ trụ, phụ nữ cũng tự coi thường nhau? - Ảnh 19.

Tiểu tam Trà bán tuổi trẻ, nhan sắc để "lấy một khoản tiền từ chị Dung rồi phắn", hóa ra quyền lợi và giá trị cũng chẳng có chút gì?

Trả lời với báo chí lý do tại sao bộ phim lại đổi tên thành Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hồng Diễm chia sẻ rằng: " 'Hoa Hồng' là biểu tượng cho người phụ nữ, 'ngực trái' là biểu tượng cho trái tim, cái tên Hoa Hồng Trên Ngực Trái đem đến thông điệp phụ nữ là để yêu thương". Có lẽ vì lý do đó, bộ phim phản ánh rõ nét thân phận thiệt thòi đủ đường của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, để cộng đồng từ đó trân trọng những người phụ nữ xung quanh mình hơn. Cùng đón xem những tập phim tiếp theo của Hoa Hồng Trên Ngực Trái phát sóng vào lúc 21h40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên VTV3 để chờ đón hành trình tìm lại hạnh phúc xứng đáng của những người phụ nữ xứng đáng.