Những tin nhắn nghẹn ngào xúc động của các nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà bốc cháy

Skye, Theo Thời Đại 11:42 15/06/2017

"Tạm biệt, chắc mình không thể làm gì khác nữa rồi", tin nhắn của một bà mẹ với 3 con nhỏ bị mắc kẹt trong tòa nhà Grenfell gửi cho người thân và bạn bè bên ngoài.

Ngày hôm qua, tin tức về vụ cháy xuất hiện trên khắp các mặt báo, cả nước Anh đã có một đêm không ngủ và ngày dài căng thẳng, lo lắng trước số phận của những người mắc kẹt trong đám cháy tòa nhà Grenfell, London, Anh. Tính tới thời điểm hiện tại, con số người thiệt mạng được công bố là 26 người. Tuy nhiên, vẫn còn những người mắc kẹt chưa được giải cứu. Ở trong tòa nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, họ chẳng thể làm gì khác ngoài gửi những tin nhắn tới người thân, bạn bè.

Một vài người mong muốn được được giải cứu, còn nhiều người khác chỉ muốn nói lời tạm biệt với người thân. Người mẹ với 3 con nhỏ bị kẹt trong tòa nhà đã gửi đi dòng tin nhắn nghẹn ngào đầy xúc động.

"Tạm biệt, chắc mình không thể làm gì khác nữa rồi".

Những tin nhắn nghẹn ngào xúc động của các nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà bốc cháy - Ảnh 1.

Chân dung những nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy.

Nural Jemal và chồng cô, Hashim Kedir là một trong những gia đình được thông báo ở nguyên trong nhà để chờ giải cứu. Cô đã gọi cho bạn bè của mình và nói: "Ngọn lửa đang bùng cháy, chúng mình chết mất".

Asyia Assani, bạn của Nural cho biết: "Thang máy không được sử dụng và cầu thang bộ cũng đầy khói nên họ được dặn ở trong nhà cho an toàn. Đội hỗ trợ khẩn cấp nói với họ ở trong nhà, chặn chăn trước cửa để khói không lọt vào nhà rồi họ sẽ xông vào cứu".

"Tuy nhiên, khi bạn tôi liên lạc lại với tôi, cô ấy nói rằng không thể thoát khỏi đây được nữa. Nural đã nói lời tạm biệt và cầu xin sự tha thứ. Đó là những lời cuối cùng tôi được nghe từ cô ấy.

Không ai liên lạc được với Nural kể từ đó. Mọi người đều vô cùng tuyệt vọng chờ tin tức; đó là một gia đình tuyệt vời".

Những tin nhắn nghẹn ngào xúc động của các nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà bốc cháy - Ảnh 2.

Nhiều người không biết làm gì khác ngoài gọi điện, nhắn tin cầu cứu đến người thân, bạn bè bên ngoài.

Saber Neda, một người đàn ông 57 tuổi đã yêu cầu vợ mình, Shakila cùng con trai 24 tuổi Farhad chạy ra khỏi nhà và nói: "Em phải đi ngay". Vợ và con ông đã sống sót. Khoảng 2:20, ông nhắn tin cho họ hàng và nói rằng "chẳng có sự giúp đỡ gì". Sau đó, không ai nghe thấy thêm thông tin gì từ ông.

Khadija Saye, một nghệ sĩ 24 tuổi là một trong những nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà. Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng, cô cũng đã gửi những dòng tin đến người bạn mình.

"Cô ấy nói rằng làm ơn hãy cầu nguyện cho cô ấy. Lửa cháy dữ dội và họ không thể thoát ra bên ngoài. Làm ơn cầu nguyện cho Saye và mẹ của cô ấy", bạn của Khadija Saye thổn thức. "Sau đó, cô ấy nói rằng cảm giác như mình sắp ngất đi".

Hiện tại, khả năng còn nhiều người vẫn mắc kẹt trong tòa nhà mà chưa rõ thông tin. Các cơ quan chức trách đang tăng cường công tác cứu hộ để nhanh chóng giải cứu được hết những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.