Người dân tại tòa tháp 27 tầng được khuyến cáo ở nguyên trong nhà khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 22:40 14/06/2017

Theo lời kể của những người may mắn sống sót, khi ngọn lửa bùng phát, chuông báo cháy cũng như hệ thống nước chữa cháy của tòa nhà đều không hoạt động.

Ít nhất 6 người được xác nhận đã thiệt mạng và 50 người bị thương (trong đó có 20 người bị thương nghiêm trọng) trong vụ hỏa hoạn tại tòa tháp 27 tầng Grenfell, phía Tây London, Anh vào rạng sáng ngày hôm nay (14/6).

Vụ cháy lớn ở London: Người dân tại tòa tháp 27 tầng được khuyến cáo ở nguyên trong nhà khi vụ cháy xảy ra - Ảnh 1.

Vụ cháy nghiêm trọng "chưa từng có".

Sau khi trải qua khoảng thời gian đối mặt với thần chết, nhiều người may mắn sống sót đã kể lại những trải nghiệm đáng sợ của bản thân. Theo lời kể của những người này, khi ngọn lửa bùng phát, chuông báo cháy cũng như hệ thống nước chữa cháy của tòa nhà đều không hoạt động.

Thậm chí, theo một số nguồn tin, các cư dân trong tòa nhà còn được khuyến cáo ở nguyên trong phòng để chờ lực lượng cứu hỏa tới giải cứu, đồng thời cho biết thang bộ thoát hiểm có thể đã bị chặn.

Nhiều người cho biết họ chỉ biết về vụ cháy khi được hàng xóm báo động, đập cửa và được những người thân quen sống gần tòa nhà gọi điện cảnh báo.

Vụ cháy lớn ở London: Người dân tại tòa tháp 27 tầng được khuyến cáo ở nguyên trong nhà khi vụ cháy xảy ra  - Ảnh 2.

Nhiều người cho biết hệ thống báo cháy cũng như cứu hỏa của tòa nhà không hoạt động khi sự cố xảy ra.

Paul Munakr, một người sống tại tầng 7 của tòa nhà, cho biết trên tờ BBC: "Tôi đã thoát khỏi tòa nhà, không phải nhờ có chuông báo động, mà bởi tôi kịp nghe thấy tiếng mọi người gào thét, đừng nhảy, đừng nhảy khỏi tòa nhà. Điều mà tôi quan ngại đó là hệ thống báo cháy không hề hoạt động".

Anh Zoe, 1 người dân sống tại tầng 4 của tòa nhà cũng chia sẻ "Khi tôi đang ngủ, ai đó đã đập cửa rất mạnh. Chạy ra xem, hàng xóm liền tri hô có cháy và kêu tôi thoát ra ngoài. Hệ thống báo cháy không hề hoạt động. Cảnh ngọn lửa lan nhanh từ tầng 4 tới các tầng trên cao quả thực rất đáng sợ".

Một người khác trong tòa nhà cũng kể lại những ký ức kinh hoàng mà mình vừa phải trải qua. "Tôi thấy hàng xóm bảo chuông báo cháy bị hỏng, nhưng không suy nghĩ nhiều. Chỉ tới khi nghe thấy một người hét lớn, tôi mới biết chuyện. Tôi may mắn là vẫn còn sống trong khi đó, nhiều người vẫn chưa thể thoát ra ngoài", nam thanh niên này chia sẻ.

Cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định. Hiện, công tác cứu hộ, chữa trị cho các nạn nhân vẫn đang được tiến hành khẩn trương.