Sáng nay, người dân Hà Nội đã bắt đầu cảm nhận được không khí se lạnh đầu mùa, ai nấy đều chuẩn bị cho mình những chiếc áo khoác mỏng giữ ấm mỗi khi ra đường.
Dù đã bước vào giữa thu nhưng suốt nhiều ngày qua, miền Bắc chỉ có những đợt không khí lạnh ở mức độ yếu tràn xuống nên thời tiết không có nhiều biến động.
Nhiệt độ giảm khoảng 10 độ C, do vậy nhiều người dân đã có thể cảm nhận rõ rệt về đợt lạnh đầu mùa.
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tối ngày 15/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 11, từ đêm 15/10 cho đến ngày 17/10 ở Bắc Bộ có mưa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực Hà Nội nhiệt đổ giảm sâu xuống ngưỡng 19 - 21 độ kèm theo mưa nhỏ.
Nhiệt độ giảm sâu cộng với mưa nặng hạt khiến nhiều người phải khoác áo mưa để di chuyển
Một số hàng ăn sáng phải ngồi nép vào vỉa hè, dưới hiên của cửa hàng để tránh mưa
Một vài người dân Hà Nội mặc áo khoác mỏng đi tập thể dục quanh hồ Gươm
Một số người bán báo giấy ngồi co ro trên vỉa hè
Người phụ nữ bán quà sáng nép mình bên mái hiên của cửa hàng để trú mưa
Thời tiết giảm xuống còn 19 - 21 độ, khiến nhiều người phải mặc áo dài, khoác áo ấm ngồi chờ xe buýt
Một số người dân lựa chọn phương tiện công cộng để di chuyển khi đi đường cho đỡ mưa lạnh
Trên nhiều tuyến đường trong nội thành thủ đô, không còn những bộ trang phục mát mẻ của mùa hè, người dân ra đường phải trùm kín người như mặc áo ấm, đeo khẩu trang… để chống lại thời tiết lạnh đột ngột này.