Kết thúc năm 2010, 3 nhà đài hàng đầu Hàn Quốc SBS, KBS và MBC đã rủ nhau tổ chức chương trình ca nhạc cuối năm với sự góp mặt của dàn sao Kpop sáng chói. Để đạt được kết quả tốt nhất, trước thời điểm diễn ra chương trình 1 tháng, các nghệ sĩ đã tụ họp và cùng nhau luyện tập. Mới đây, trang Daily News đã phân tích và chỉ ra ưu khuyết điểm của các chương trình này.
SBS "Hình thức ấn tượng – Nội dung chưa cân xứng" Rating phần 1: 16.3% Rating phần 2: 14.5% |
SBS Gayo Daejun là chương trình mở màn cho chuỗi 3 chương trình ca nhạc rầm rộ tổ chức vào dịp cuối năm này. Theo đúng lịch, ngày 29/12, 3.000 Kpop fan rủ nhau hội tụ tại hội trường Ilsan KINTEX để chiêm ngưỡng và thưởng thức các tiết mục có sự góp mặt của thần tượng.
Một trong những điểm nhấn của chương tình là tiết mục Circus (Britney Spears) do đội hình em út của các idol group (Mir MBLAQ, Chansung 2PM, Taemin SHINee, Sulli f(x), Lizzy After School, Kang Jiyoung KARA, Seohyun SNSD) hợp sức thể hiện. Hệ thống cáp treo và những thiết bị kĩ thuật đặc biệt được trưng dụng trong tiết mục này đã chiếm được cảm tình của khán giả. Ngoài ra, 2 tiết mục cũng được đánh giá cao là Can’t Help Falling In Love (Kim Gunmo) của Kim Gunmo – 2NE1 và From The New World (Dovrak) của F.T.Island – Kim Jongseo. Video giới thiệu cũng cho thấy thời gian và công sức đội ngũ sản xuất đã đầu tư để đạt được sự hoàn hảo về mặt hình thức của chương trình.
Điểm cộng cho chương trình dù có nhưng vẫn không thể gỡ lại cho quá nhiều điểm trừ, từ khâu chuẩn bị cho đến khâu thực hiện. Trước chương trình, cả biện pháp chống rét và phòng nghỉ cho các nghệ sĩ đều bị ban tổ chức hầu như bỏ qua. Đến khi diễn ra chương trình thì cả micro lẫn camera đều thi nhau gặp trục trặc. Tệ hơn, tiết mục chung của Tiger JK và Supreme Team đang lên sóng thì bị nhà đài cắt xoẹt không thương tiếc để chèn quảng cáo vào.
KBS "Khâu chỉ đạo sơ suất – Sự hòa hợp giữa 2 thế hệ âm nhạc" Rating phần 1: 14.5% Rating phần 2: 13.8% |
Sau khi SBS Gayo Daejun kết thúc trong tai tiếng, khán giả chuyển sang tìm kiếm sự chu toàn trong khâu chuẩn bị và sự mới lạ trong nội dung ở KBS Music Festival diễn ra vào ngày 30/12 tại KBS Hall. Tuy nhiên, bất chấp sự mong đơi của khán giả, đội ngũ sản xuất KBS Music Festival vẫn không tránh khỏi một số thiếu sót.
Về mặt chuẩn bị, sự rộng rãi quá mức của sân khấu KBS Music Festival mang lại cảm giác trống trải và thừa thãi. Sự sắp xếp phông nền và đèn chiếu sáng lại thiếu hệ thống, khiến giá trị tiết mục của các nghệ sĩ vì thế cũng bị giảm chất lượng đi rất nhiều. Về mặt nội dung, KBS Music Festival bị chê là “quá giống một chương trình đặc biệt dành riêng cho các idol” hay “chỉ là một chương trình Music Bank kéo dài 2 tiếng.”
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là khán giả có thể hoàn toàn bỏ qua KBS Music Festival. Một số tiết mục vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, tiết mục bắt tay giữa Yang Heeeun và Supereme Team được đánh giá rất cao. Ngoài ra, điểm nhấn của chương trình còn có Your Reflection In My Smile, Romeo & Juliet, I Believe và Like the First Time với sự góp mặt của Shin Seung Hoon, C.N.Blue, SISTAR, IU và Super Junior, I’m This Kind of Person và Run To You của DJ DOC, Super Junior và After School.
MBC “Sự kết hợp hài hòa giữa quyến rũ và đáng yêu – Sự phân chia thiếu rõ ràng” Part 1: 10.1% Part 2: 9.3% |
Diễn ra vào đúng ngày cuối năm 31/12 tại MBC Dream Center, khâu chỉ đạo thực hiện của MBC Gayo Daejun được đánh giá là hài hòa giữa đáng yêu, quyến rũ so với chương trình của SBS và KBS. Các tiết mục được chuẩn bị kĩ càng, từ “cuộc chiến diva” giữa Narsha, Seo Inyoung và Son Dambi cho đến các tiết mục quảng bá cho sự trở lại vào năm 2011 của ZE:A và INFINITE. Bên cạnh đó, màn biểu diễn của C.N.Blue và F.T.Island thể hiện được sự kính trọng với các nghệ sĩ tiền bối, phép chia nhỏ Super Junior trong vai các DJ và các girlgroup để thực hiện các hit từ thập niên 90, sự kết hợp của cặp “vợ chồng” Nichkhun – Victoria cùng tiết mục khép lại chương trình của BoA đều góp phần làm nóng không khí hơn nữa.
Không may thay, tương tự 2 chương trình diễn ra trước đó, trục trặc cũng không chịu “buông tha” MBC Gayo Daejun. Ban đầu, các nghệ sĩ tham gia chương trình được chia thành 2 đội: đội xanh và đội trắng. Tuy nhiên, trong chương trình, rất khó cho khán giả để phân biệt được 2 đội với nhau. Trận “quyết đấu” giữa 2 đội cũng không thật sự căng thẳng hấp dẫn, do đó giây phút tuyên bố người thắng cuộc cũng không được hào hứng như đội sản xuất đã trông đợi.