Lễ hội âm nhạc cuối năm “khủng” nhất Kpop liên tục bị “ném đá”

HanaZ, Theo 15:25 31/12/2010

Sao khi bị chê là không gây ấn tượng như mong đợi, SBS Gayo Daejun tiếp tục bị khán giả chỉ trích vì những thiếu sót từ khâu tổ chức.<img src='/Images/EmoticonOng/11.png'>

Vậy là chương trình ca nhạc cuối năm Gayo Daejun 2010 tổ chức vào ngày 29/12 vừa qua của đài SBS đã khép lại. Bất chấp sự góp mặt của dàn xì-ta hùng hậu, Gayo Daejun 2010 vẫn bị chê là không ấn tượng. Không chỉ như vậy, mới đây, hàng loạt thiếu sót của ban tổ chức chương trình này cũng bị “vạch trần.”

 
Sau những chê bai về chất lượng chương trình, hàng loạt thiếu sót của ban tổ chức chương trình “Gayo Daejun 2010” cũng bị lật tẩy

Trước hết phải kể đến hội trường tổ chức concert. Gayo Daejun 2010 diễn ra tại hội trường KINTEX (Ilsan). Bản thân KINTEX vốn không phải hội trường tổ chức concert. Mặc dù nhiệt độ hôm đó xuống tới âm 10 độ nhưng khu vực “cánh gà” lại không được bố trí hệ thống sưởi phù hợp. Được yêu cầu có mặt từ 8 giờ sáng để tổng duyệt, các nghệ sĩ đã phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt.

 
Sự thiếu sót của ban tổ chức thể hiện ở chỗ sân khấu không có hệ thống sưởi phù hợp, không đủ phòng nghỉ cho các nghệ sĩ

Khu vực nghỉ dù có được chuẩn bị nhưng sau cùng lại bị thiếu, không phải nghệ sĩ nào cũng có phòng nghỉ riêng. Để chống rét, một số nghệ sĩ đã phải đi thuê phòng ở một khách sạn gần đó để làm tóc và trang điểm. Trong khi đó, một số khác lại chọn ô tô làm nơi trú chân hoặc về thẳng nhà rồi quay lại khi chương trình bắt đầu. Nếu tưởng những người may mắn nhất là các nghệ sĩ được nhận phòng nghỉ do ban tổ chức chuẩn bị sẵn từ đầu thì các fan hơi bị nhầm. Vào khoảng 5 giờ chiều, hệ thống đèn chiếu sáng trong 3 phòng chờ đột ngột bị cắt, kết cục là các nghệ sĩ này phải rời địa điểm tổ chức chương trình để “di cư” đến nơi khác tiếp tục quá trình chờ đợi.

 
Được biết các tình huống như “Gayo Daejun 2010” thường xuyên xảy ra vào các năm

Có thể thấy ban tổ chức không hề chu đáo trong khâu chuẩn bị chỗ nghỉ cho các nghệ sĩ. Một đại diện trong  ngành cho biết: “Những tình huống như thế cứ liên tục lặp lại hằng năm. Chẳng có gì tiến triển sau mỗi năm cả. Rất nhiều nghệ sĩ phải chịu đựng cái lạnh ngày hôm đó.” Ngoài ra, micro được sử dụng trong chương trình cũng không đạt tiêu chuẩn, gây ảnh hưởng đến chất lượng chương trình.

 
Cư dân mạng còn cho rằng ban tổ chức “Gayo Daejun 2010” đã thiên vị YG bằng cách ưu ái dành nhiều “đất diễn” cho các “gà cưng” của công ty này

Không chỉ bị chỉ trích vì khâu chuẩn bị, Gayo Daejun 2010 còn bị “ném đá” vì lí do “quá thiên vị các nghệ sĩ YG.” Tổng kết từ chương trình phát sóng cho thấy sân khấu chung của GD&TOP - Se7en kéo dài 12 phút, và màn biểu diễn của 2NE1 cùng Kim Gunmo diễn ra trong vòng 18 phút 22 giây. Trong khi đó, 2PMPark Jinyoung chỉ được cho 9 phút 31 giây để thể hiện tiết mục, còn thời gian xuất hiện trên sân khấu BoASNSD lần lượt là 7 phút và 6 phút.

 
Đội ngũ sản xuất “Gayo Daejun 2010” đã phải đứng ra giải thích cho sự chênh lệch giữa thời lượng diễn của các nghệ sĩ

Đội ngũ sản xuất Gayo Daejun 2010 đã giải thích cho sự chênh lệch này với trang Newsen vào ngày 30/12 vừa qua: “Thời lượng biểu diễn của các nghệ sĩ đã được quyết định trước khi chương trình lên sóng. Tiết mục của 2PM hay của GD&TOP - Se7en đều cân bằng với các tiết mục khác. Theo chúng tôi nghĩ thì có lẽ thời lượng phát sóng tiết mục của 2NE1Kim Gunmo chính là lí do dẫn đến việc khán giả cho rằng chúng tôi thiên vị. Mọi người cần hiểu là 2NE1 chỉ hát 2 ca khúc của mình. ‘It Hurts’ là một ca khúc chậm, lẽ dĩ nhiên nó sẽ dài hơn các ca khúc khác. Kim Gunmo là nghệ sĩ gạo cội nhất trong chương trình, thế nên sân khấu của Kim Gunmo sẽ phải hoành tráng hơn. Kim Gunmo đã đề nghị chúng tôi điều chỉnh thời lượng sao cho phù hợp, tuy nhiên có thể khán giả đã hiểu nhầm chuyện này. Sau cùng thì chúng tôi không hề thiên vị các nghệ sĩ của YG. ”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày