SBS Gayo Daejun, được trông đợi nhất trong 3 show âm nhạc đình đám cuối năm, quảng bá rầm rộ nhất, nhưng cuối cùng lại xịt hơn KBS Music Festival. KBS Music Festival năm nay được tổ chức dưới cái tên Harmony và kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Trước khi lên sóng, KBS Music Festival đã vướng phải sự phản đối từ nhiều phía do tổ chức bình chọn giải thưởng Best Song Of Year (trong khi cả ba nhà đài đều đã nhất trí sẽ không tổ chức lễ trao giải thưởng). Cũng vì giải thưởng trên mà KBS bị YG dội gáo nước lạnh, không để dàn sao hàng đầu Big Bang, 2NE1, Se7en, v.v… đến tham dự.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng với concept “US&UK thẳng tiến!” của năm nay, KBS Music Festival đã qua mặt SBS Gayo Daejun. Vì sao gọi là “US&UK thẳng tiến!”? Thay vì để các nghệ sĩ bê nguyên các hit trong năm lên sân khấu, “thêm mắm thêm muối” như SBS, KBS đã chủ trương hút fan bằng những màn cover các US&UK hit.
2AM năm nay được KBS ưu tiên cực kì, dành cho hẳn loạt sân khấu solo đặc biệt như trong concert Saint O’Clock: Changmin cover Video (India Arie), Jinwoon khoe tài đánh guitar trong Hysteria (Muse), Seulong “thoát” khỏi hình tượng trong các hit của 2AM với Beautiful Monster (Ne-Yo), Jokwon hóa “hotboy Canada” Justin Bieber với Baby.
Các girlgroup thi nhau khoe sắc trong loạt sân khấu đặc biệt: các cô dâu 4Minute của ngày hôm qua hôm nay đã lột xác sexy trong Flirt (Pussycat Dolls), f(x) “kẹo ngọt” trong Lollipop, KARA ôi “so hot” với Fergalicious (Fergie). Nếu có điểm chung giữa SBS Gayo Daejun hôm kia và KBS Music Festival hôm qua thì đó là nhiều sân khấu đặc biệt đều kết thúc vào lúc hứng của fan đang lên, thành ra khán giả bị hẫng, xem các màn biểu diễn cứ thấy cụt cụt.