Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng?

Lana, Theo Trí Thức Trẻ 11:55 08/05/2018

Xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala 2018, cặp chị em nổi tiếng (nhưng cũng đầy tai tiếng) Kendall và Kylie Jenner khiến dân tình khá khó hiểu. Họ không mặc thảm họa nhưng họ mặc sai quá sai. Phải chăng, giờ cứ xinh đẹp thì mặc thế nào cũng ổn, kể cả sai chủ đề?

Người ta thường đùa nhau: đẹp thì có quyền, đẹp thì làm gì chẳng được. Nhưng đùa thì vẫn chỉ là đùa, một câu đùa không thể biến thành một quy chuẩn đúng đắn, nhất là trong thời trang. Mà cụ thể hơn là trong một sự kiện lớn cỡ Met Gala - Oscar của giới mộ điệu. Đáng tiếc, điều giản đơn này, có lẽ cặp chị em Kendall - Kylie lại không hiểu, hoặc cố tình phớt lờ. 

Với chủ đề "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (tạm dịch: "Cơ thể địa đàng: Thời trang và Tưởng tượng Công giáo), các khách mời tham dự từ sao hạng A cho tới những người ngấp nghé mới nổi, đều cố gắng theo sát bởi sự kiện này, dù sao cũng là một cơ hội tốt để họ có thể khẳng định bản thân, hoặc tự dìm chính mình. 

Ấn tượng nhất có lẽ là bộ giáo hoàng của Rihanna, bộ "chiến binh" của Zendaya, set đồ đen của Lily Collins hoặc thiên thần bước ra từ họa phẩm nổi tiếng Lana Del Rey... Nhạt nhòa lắm dù cũng có chút gọi là đầu tư vẫn có thể xướng tên Selena Gomez, Gigi Hadid, Miley Cyrus... 

Thế nhưng, để nói về độ bất chấp lạc nhịp thì không ai đọ được với chị em nhà Jenner. 

Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng? - Ảnh 1.

Bất ngờ chưa, chị đây không thèm mặc đúng theme này!

Đến với một sự kiện có chủ đề rõ ràng nhưng Kendall Jenner lại mặc nguyên 1 set đồ từ thương hiệu đại diện cho thời trang streetwear: Off-White? Với thiết kế trắng toát và đơn giản đến mức khó tin, so với những bộ thường ngày đi tiệc tùng của cô nàng, có lẽ nó chẳng khác là bao. 

Bước chân vào làng thời trang từ khi còn là cô bé tuổi teen, không lý nào Kendall không có những tư duy thời trang căn bản. Nguyên do duy nhất chỉ có thể là Kendall không thích thì không thèm theo theme thôi. Mình đẹp thì mình được quyền bất chấp, chắc cô nghĩ vậy. 

Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng? - Ảnh 2.
Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng? - Ảnh 3.

Chuyển tiếp sang đến cô em Kylie - hot girl "rạch giời rơi xuống" của Hollywood, cũng không khá hơn bà chị là bao. 

Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng? - Ảnh 4.

Có lẽ, điều Kylie quan tâm duy nhất là chọn được kiểu váy khoe hết thân hình bốc lửa của mình, đủ để dân tình trầm trồ, ố á, thay vì mặc được đúng theo tinh thần Met Gala. Đã thế, chiếc kính tin hin được gắn đá cẩn thận kia cũng mang hơi hướng Futuristic hơn là Công giáo, địa đàng...

Bộ đầm của Alexander Wang không xấu, thậm chí là cực ổn, chỉ có điều, nó không phù hợp với sự kiện này. Trong thời trang, đôi khi mặc "đúng" cũng là tiêu chuẩn để đánh giá cái "đẹp". 

Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng? - Ảnh 5.
Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng? - Ảnh 6.

Ngoài lề một chút thì có Kim Kadarshian. 

Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng? - Ảnh 7.

Cô chị tai tiếng nhất nhưng kỳ lạ, lại là người mặc đúng theme nhất trong số 3 chị em. Bộ đầm hai dây sequin màu vàng óng ả của Kim có thể khiến người ta nghĩ ngay đến đồ đi nhảy dầm, đến đồ party nhưng ít nhất, ở phía bên hông còn có hình ảnh cây thánh giá. Một sự cố gắng hơi khiên cưỡng nhưng ít nhất, nó cũng không lệch hẳn nhịp so với 2 bộ phía trên. 

Mình xinh nên mình có quyền, chắc vì nghĩ vậy nên Kendall và Kylie cứ hồn nhiên mặc lạc quẻ tới Met Gala chăng? - Ảnh 8.