Chẳng phải ai xa lạ, Blake Lively luôn được xem như "gương mặt thân quen" tại Met Gala và năm nay, người đẹp này tiếp tục chứng tỏ bản thân là một tay chơi thời trang quá "cứng cựa".
Bà mẹ 2 con bước lên thảm đỏ, tựa như một nữ thần với vầng hào quang rạng ngời cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không quá ngạc nhiên khi Blake Lively chọn nhà mốt Versace làm người bạn đồng hành tại Met Gala 2018 này, và thành quả là cô sở hữu bộ cánh hoành tráng cồng kềnh nhất thảm đỏ năm nay.
Giới truyền thông quốc tế ví von Blake Lively trông thật hoành tráng mỹ lệ trong chiếc đầm Versace, tựa như một "Nhà Thờ di động" vậy.
Trang phục này còn là Haute Couture đích thực, chỉ riêng phần thân áo đã tốn thời gian thêu đính lên đến 600 giờ.
Từ tông đỏ rượu cho đến các hoa văn ánh kim được thêu tỉ mỉ đều gợi nhắc người nhìn đến vẻ đẹp tráng lệ của những nhà thờ Công giáo hay các tòa thành vào thế kỷ 17.
Tất nhiên không thể thiếu phụ kiện tóc là chiếc mũ miện hào quang tượng trưng cho thiên đàng.
Để có thể di chuyển đến Met Gala 2018, ekip của Blake Lively đã phải thuê riêng cho cô một chiếc xe bus nhằm giữ trang phục được là lượt phẳng phiu nhất.
Năm qua từng năm, Blake Lively luôn có tên trong danh sách mỹ nhân sở hữu những bộ cánh lộng lẫy nữ tính nhất trên thảm đỏ Met Gala.