Man Utd có hành động ấm lòng với cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:04 24/06/2017

Cậu bé 8 tuổi người Ireland được Man Utd tạo cơ hội thực hiện giấc mơ, có cơ hội gặp gỡ những ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford.

Charlie Lynch, 8 tuổi, mắc một căn bệnh gọi là hẹp lỗ mật, và cậu bé cần trải qua ca phẫu thuật ghép gan. Mẹ và anh trai của Charlie đã đưa cậu từ Ireland sang Wales để tìm kiếm những người hảo tâm, quyên góp cho việc phẫu thuật.

Man Utd có hành động ấm lòng với cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Thông qua trường học, Charlie được chọn trở thành "mascot" trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Cậu nhóc có cơ hội ra sân lúc khởi đầu trận đấu cùng các cầu thủ. Đó là trận Swansea gặp Man Utd vào ngày 19/8. Charlie, do đó, có cơ hội gặp gỡ những ngôi sao hàng đầu của Man Utd và đó cũng là giấc mơ của em.

Tiền đạo của Man Utd là Anthony Martial đã gửi đến Charlie tấm ảnh, có chữ ký của anh và chúc cậu bé sớm bình phục.

Man Utd có hành động ấm lòng với cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2.

Martial gửi ảnh có kèm chữ ký cho Charlie.

Mẹ của Lynch, bà Helen cho biết con trai rất phấn khởi trước tin tức này. Bà hy vọng thông qua trận đấu, sẽ có nhiều người biết đến trường hợp của Lynch hơn, tăng cơ hội nhận thêm quyên góp từ mọi người để có thể tiến hành ghép gan.

Bệnh tình của Lynch ngày một nặng hơn và bé cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Mùa giải trước, Jermain Defoe đã giúp một cậu bé tên Bradley Lowery bị ung thư, cũng bằng cách tương tự. Tuy nhiên, Lowery đã ở giai đoạn cuối của bệnh và khó có khả năng qua khỏi.