Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời”

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 08/04/2016

Hai phát đạn gây trọng thương cũng không khiến Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) chùn bước. Vị đại úy bật dậy chỉ sau vài phút nhập viện và… tim ngừng đập.

Hóa ra, Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) còn lắm "sạn" hơn mọi người vẫn tưởng. Dù là bộ phim được hoàn tất ghi hình trước khi lên sóng, đứa con tinh thần của biên kịch Kim Eun Sook vẫn mắc khá nhiều lỗi nghiêm trọng. Trong tập 14 vừa phát sóng hôm 7/4, Hậu Duệ Mặt Trời lần nữa khiến người xem phiền muộn vì độ "lì đòn" chẳng kém gì Naruto của đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki).

Sau khi tập 13 khép lại cùng cảnh tượng Yoo Shi Jin đổ máu vì trúng đạn, nhiều khán giả nữ không khỏi hoang mang, lo lắng cho chàng đại úy. Liệu anh ấy có hi sinh không? Liệu anh ấy có qua khỏi không? Chuyện không ai ngờ là đáp án được đưa ra ngay từ đầu tập 14 cũng khiến người xem hoang mang chẳng kém: Yoo Shi Jin vừa hi sinh mà cũng vừa… qua khỏi.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 1.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 2.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 3.

Yoo Shi Jin trúng đạn trong cuộc đấu súng ác liệt

Do Thượng úy quân đội Triều Tiên Ahn Jung Joon bị truy đuổi, Yoo Shi Jin và Seo Dae Young (Jin Goo) đã có cuộc đấu súng ác liệt với hàng chục nhân vật áo đen bí ẩn. Lúc này đây, Yoo Shi Jin định sử dụng chiêu thức một chọi một trăm đầy hiệu quả mà chúng ta vẫn thường thấy trong phim hành động Mỹ hay phim cổ trang Trung Quốc. Tuy nhiên, vì đây là phim Hàn nên phải thực tế. Khẩu súng chỉ còn một viên đạn của anh chắc chắn không thể đấu lại với cuộc tấn công liên tục của kẻ địch. Yoo Shi Jin ngã xuống sau khi dính nhiều phát đạn, người bê bết máu…

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 4.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 5.

Dù bị thương rất nặng, cũng mất chưa tới 10 phút để Yoo Shi Jin tỉnh lại

Được nhập viện khẩn trương nhưng tình trạng của Yoo Shi Jin vẫn rất nguy kịch. Đến cả bác sĩ Lee Chi Hoon (Onew) cũng thông báo: "Đã tử vong. Tim không còn hoạt động." Tuy nhiên, Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) không tin vào điều đó. Và quả thực, cô đã quá đúng khi không tin vào điều đó. Sau khi Kang Mo Yeon sử dụng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực, Yoo Shi Jin đã tỉnh lại nhanh chóng. Phim có thể quay tắt, nhưng xét ra thì từ lúc Yoo Shi Jin nhập viện tới khi anh tỉnh dậy có lẽ cũng chưa đến 10 phút. Phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu?

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 6.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 7.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 8.

Mới tỉnh dậy, Yoo Shi Jin đã đủ sức tới ngăn cản Ahn Jung Joon

Thậm chí, dù đang là người bị thương nặng nhất lúc này, Yoo Shi Jin vẫn đủ sức bật dậy tới ngăn không cho Ahn Jung Joon gây nguy hiểm cho y tá trưởng. Đó là chưa kể tới tốc độ bình phục đáng kinh ngạc của chàng đại úy Hàn Quốc, khi anh hết ngăn Ahn Jung Joon bỏ trốn khỏi bệnh viện, lại còn lên kế hoạch giúp đỡ hắn ta đối phó với cấp trên tại Triều Tiên. Năng lực của Yoo Shi Jin không phải là bất tử thì có lẽ cũng phải cỡ siêu nhân. Một bài báo Hàn còn dùng tít: "Song Joong Ki, có thật là anh đã bị bắn không vậy?"

Trước sự việc này, nhiều độc giả Hàn trên Naver và Nate bày tỏ:

- Tôi cảm thấy hơi buồn cười khi Yoo Shi Jin vẫn có thể khỏe mạnh sau khi trúng từng đấy phát đạn. Nhưng cảnh sượt qua xe ô tô đúng là quá ngầu!

- Song Joong Ki là siêu nhân rồi.

- Cái cảnh bật dậy đi vòng vòng bệnh viện đúng là ảo quá haha. Nhưng tôi vẫn cười suốt tập vì Song Joong Ki với Jin Goo quá ư là ăn ý.

- Nam chính tưởng sắp hi sinh thì lại bật dậy chỉ sau 5 phút phim chiếu. Đúng là phim haha.

- Bình phục còn nhanh hơn cả cảm cúm.

- Tôi là fan phim này nhưng nói thật, tập hôm qua thiếu hợp lí quá.

- Tim anh ta mới ngừng đập vài giây trước khi anh ta bật dậy đi quanh bệnh viện. Sao điều này lại có thể với một bệnh nhân mới trúng đạn, không cần phẫu thuật mà chỉ cần vài phút băng bó chứ? Không thực tế gì hết, cảnh này quá ảo.

- Gì đây? Truyện tranh à? Anh ta bị bắn ít nhất phải 3 lần, tim cũng ngừng đập rồi mà sao đột nhiên tỉnh dậy vậy??? Biết là phim nhưng ít nhất cũng phải cho khán giả xem cái gì hợp lí tí chứ, như là trong cảnh này Yoo Shi Jin đã mặc áo chống đạn chẳng hạn…

- Biên kịch phim này xưa này đều thế. Càng về cuối phim diễn biến càng lỏng lẻo haha.

- Bình phục còn nhanh hơn cả Do Min Joon (nhân vật người ngoài hành tinh có sức mạnh phi thường trong bộ phim "Vì Sao Đưa Anh Tới"). Phim này rõ vớ vẩn. Đây là ví dụ to đùng cho việc rating có cao ngất trời cũng chưa chắc nội dung đã ra gì đâu.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 9.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 10.

Yoo Shi Jin, có thật là anh đã bị bắn không vậy?

Ngoài những khán giả lo sốt vó cho Yoo Shi Jin sau khi tập 13 kết thúc, cũng có không ít người vô cùng bình thản trước cảnh tượng bi thương của phim. Bởi lẽ, phim Hàn xưa nay thường vẫn vậy, luôn hết tập đúng đoạn cao trào khiến người xem nhấp nhổm không yên, nhưng sẽ giải quyết nhanh chóng vấn đề chỉ trong vài nốt nhạc ngay đầu tập tiếp theo. Người yêu và không yêu phim Hàn khoan bàn tới tính phi lí của phim, thay vào đó, các bạn hãy… quen với điều đó đi!

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 11.

Xem phim Hàn, các bạn nên quen với những điều phi lí và hụt hẫng như thế này

Bên cạnh những diễn biến thiếu thực tế, thời gian gần đây Hậu Duệ Mặt Trời còn bị ném đá vì lồng ghép quá nhiều quảng cáo vào phim. Nổi bật nhất là một phân đoạn trong tập 13, khi Seo Dae Young lái ô tô chở Yoon Myung Joo (Kim Ji Won) về nhà. Để thể hiện tình cảm với người yêu, anh chàng đã bật chế độ lái tự động rồi thả vô-lăng tự do, đưa tay ôm lấy Yoon Myung Joo và hôn cô thắm thiết. Một hành động có thể nói là lãng mạn đến… chết người chứ chẳng chơi.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 12.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 13.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 14.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 15.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 16.

Màn quảng cáo cho ô tô Hyundai của "Hậu Duệ Mặt Trời" khiến khán giả thót tim

Nhiều khán giả đã lên tiếng chỉ trích bộ phim khi quảng cáo một cách trắng trợn tính năng của chiếc xe Hyundai Genesis Luxury Sedan:

- Tập này đi quá xa rồi. Sao có thể không cầm lái để hôn hít như vậy chứ? Tôi sợ bọn trẻ sẽ bắt chước cảnh này.

- Không hiểu sao dở như này mà nhiều bạn gọi nó là bộ phim kinh điển được haha. Hậu Duệ Mặt Trời chẳng có gì ngoài mấy cảnh Song Joong Ki hút hồn chị em phụ nữ cả. Tôi cố hiểu xem thử bộ phim muốn truyền đạt cái gì, nhưng với tư cách là một người từng đi lính, tôi chẳng thấy có tí liên hệ gì cả. Cốt truyện thì trẻ con, quảng cáo thì ngập ngụa. Lết đến tập 6 thì không thể xem nổi nữa.

- Tôi hiểu là rất khó cho các nhà sản xuất để tiết chế quảng cáo lại vì họ được tài trợ để làm phim mà. Không thể làm vừa lòng cả khán giả lẫn bên quảng cáo được.

- Cảm giác có quá nhiều quảng cáo trong mấy tập gần đây. Có rất nhiều cảnh đẹp mà, nhưng tất cả đều không bằng cảnh lái tự động kia.

- Cảnh lái ô tô bị chửi là đúng! Quá nhảm luôn.

- Biên kịch phim này nổi tiếng với mấy bộ dở ẹc. Tôi nhớ hồi xem A Gentleman’s Dignity, bà ấy quẳng thêm vào cốt truyện một đoạn dài về con trai của Jang Dong Gun, rất là phí thời gian. The Heirs thì lại là một bộ phim trẻ con nữa, chẳng có gì ngoài một đám thần tượng đi đóng phim, mỗi Lee Min Ho với Kim Woo Bin là ổn. Hậu Duệ Mặt Trời thì cũng được mỗi Song Joong Ki và Jin Goo. Biên kịch này được cái giỏi xây dựng nhân vật nam chính đúng ý chị em, chứ nội dung chẳng được như mấy lời ca tụng đâu.

- Phim này thành công là nhờ hiệu ứng của Song Joong Ki thôi. Toàn quảng cáo không à.

- Quảng cáo dồn dập thế này chỉ làm phí công sức của cả đoàn làm phim thôi.

- Vì phim được đầu tư nhiều nên quảng cáo nhiều cũng phải thôi. Nhưng họ cũng nên lồng ghép tinh tế hơn một chút chứ. Nhất là cảnh mấy nhân vật uống hồng sâm.

- Tôi vẫn thích xem phim nhưng cái gì cũng một vừa hai phải thôi. Quảng cáo đã phá hỏng tất cả rồi.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 18.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 19.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 20.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 21.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 22.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 23.

Khán giả há hốc mồm vì khả năng “bất tử” của Song Joong Ki trong “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 24.

Chỉ riêng trong tập 13, đã có rất nhiều lần quảng cáo được đưa vào

Hai tập tuần này của Hậu Duệ Mặt Trời đạt rating lần lượt là 33.5% và 33.0%, tuy giảm nhẹ nhưng vẫn vững vàng ngôi đầu. Cùng đón xem hai tập cuối cùng 15, 16 sẽ lên sóng vào thứ Tư – thứ Năm, ngày 13 – 14/4, trên đài KBS.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày