Tìm hiểu tình bạn cảm động đến... lạ lùng của loài vật

Tuấn Anh, Theo 00:00 13/09/2011

Khám phá một trại động vật bị bỏ rơi để hiểu tại sao các loài vật lại có tình cảm gắn bó với nhau đến vậy, bạn nhé!

Chắc hẳn bạn sẽ chẳng mấy khi được nhìn thấy một chú mèo lại đi kết bạn và trở nên thân thiết với một chú chồn hôi. Nhưng với cô Janice Wolf, chủ sở hữu của 23 chú cún, 10 chú cừu, 8 chú khỉ, 4 chú ngựa, 2 chú đà điểu sa mạc, và vô số kể những chú mèo, vịt, thỏ, rùa… thì dường như những mối quan hệ đặc biệt của những loài vật khác nhau đã trở nên quá quen thuộc!

Cô Wolf là chủ sở hữu của Trại trú ẩn Rocky Ridge ở Gassville. Ở Rocky Ridge, cô chăm sóc cho những động vật bị ruồng bỏ hoặc bị thương.

Những động vật đến với trại của cô thường ở trong tình trạng ruồng bỏ và bị lạm dụng rất đáng thương. Tuy nhiên, với sự chăm sóc của cô, chúng trở nên hạnh phúc, sống lâu hơn và đặc biệt là có điều kiện “làm quen” với rất nhiều động vật khác loài khác.

Cô Wolf chia sẻ:“Luật lệ duy nhất ở đây là tất cả mọi người phải thân thiết chung sống với nhau, và thực tế là tất cả đều như thế”.

Cả hai người bạn đều có một điểm chung là bị chủ cũ ruồng bỏ. Ai lại nhẫn tâm làm điều như vậy được nhỉ?

Trong ảnh là một chú mèo bị ruồng bỏ khi mới một ngày tuổi, được cô nhặt về. “Em ý” hiện tại là bạn thân với chú chồn Josh. Josh được nuôi lớn bởi con người nhưng sau đó lại bị ruồng bỏ. Vì thế nên chú chồn này không có những kĩ năng cơ bản để sinh tồn trong hoang dã. Cho đến bây giờ, chưa một thành viên nào trong gia đình Rocky Ridge bị Josh “thả bom sinh học” cả!
 

Một trong những câu chuyện vĩ đại khác ở trại là về chú chó ba chân Tristan (trên cùng bên trái). Tristan đã bị hành hạ tàn tệ bởi chủ cũ và thường xuyên phải đến nơi chăm sóc động vật để điều trị tổn thương.
 
Tình bạn của Tristan với Fiesta, một chú hươu mồ côi được xem là “huyền thoại”. Cô Wolf nhớ lại: “Fiesta đã chọn được cho mình một người bảo vệ đích thực. Tristan đến từ một nơi tàn tệ nhưng lại đầy tình thương và sự tha thứ. Đó là điều tuyệt vời về loài vật – chúng chia sẻ yêu thương”.
 
Chú chó Duncan (bên phải) cũng gia nhập trại trong tình trạng khá tồi tệ nhưng không bao giờ tỏ ra ngần ngại hay xa cách với bất kì ai hay loài vật nào. Ở đây, chú “sử dụng” chú hươu Nabisco nâu vàng làm gối cho mình!
 
Parfait - "vú em" tuyệt vời của lũ thỏ lại là một trong những thành viên có quá khứ "bi đát" nhất trại.
 
Bạn sẽ không thể nào biết được đằng sau sự hoạt bát và cử chỉ chăm sóc ân cần với chú đà điểu Mark của cô nàng bulldog Parfait là một quá khứ đau đớn. Trước đây, Parfait được tìm thấy trên phố St. Louis cùng với nhiều động vật khác bị chết vì lạnh cứng. Lúc đó, Parfait cũng trong tình trạng gần chết nhưng sau đó đã được cô Wolf chăm sóc khỏe mạnh trở lại.
 
Thậm chí, Parfait còn hoạt bát và nghịch ngợm hơn những chú bulldog khác khi mà cô nàng còn say mê tất cả những thứ nhỏ, dễ thương từ những chú gà con hay những chú thỏ. Bạn có thể thấy cô nàng ngủ say sưa với những bạn thỏ dễ thương kìa!
 
Tiếp tục là những hình ảnh đẹp về tình cảm các thành viên trong gia đình dành cho nhau.

Cheesecake, một loài chuột thuộc loài gặm nhấm ở Nam Mỹ, đã trở thành cư dân quen thuộc tại trại Rocky Ridge. Sau đó, “cô bạn" này nhanh chóng “kết thân” với tất cả mọi động vật ở đây, đặc biệt là với những chú chó. Theo cô Wolf kể lại: “Chúng chơi đuổi bắt nhau, Cheesecake hệt như một chú chó vậy!”
 
Tuy nhiên, cô nàng cũng chọn cho mình anh bạn thân nhất, chính là Cornbread (chú bulldog bị điếc – góc dưới cùng bên phải). Chúng là bạn thân nhất với nhau theo như cô Wolf chia sẻ.
 
Cô nàng cư xử tốt với tất cả những thành viên mới của gia đình, như gần đây là chú rùa châu Phi Crouton (trên cùng bên phải).
 
Chú chó Ivan với số phận thương tâm.

Ivan, chú chó lai dòng Catahoula, bị mù khi mới khoảng một tuổi. Nhưng điều đó không hề ngăn cản “anh chàng” thành công trong việc “giữ trẻ” và chăm sóc những người bạn khác trong trại, điển hình là chú gấu trúc Mỹ Raoul.
 
“Hai người bạn này dường như thay phiên trong việc chăm sóc nhau” - cô Wolf nói.
 
Và điều đặc biệt là chúng ta khó có thể biết được Ivan bị mù bởi Ivan có thể phân biệt được mình đang chăm sóc loài vật nào. Có thể nói rằng, Ivan là một “vú em” rất tốt cho Raoul. Trong ảnh là khi Ivan để Raoul gối lên mình.
 
Ở trong ảnh, chú chó Blade đang “nựng” một chú vịt nhỏ.

Chúng ta hãy cùng gặp Blade, một chú chó thuộc giống sói Ai-len. Blade đã phải mất cả một năm sau khi đến trại để phục hồi khỏi chứng tê liệt 4 chân. Với những liệu pháp y học và tình thương, Blade đã có thể tự mình tập đi lại bình thường.
 
Trước khi có thể đi lại, Blade đã từng là bạn yêu thích của những loài vật nhỏ trong trại. Blade thường chơi cùng chúng trong nhà khi những chú chó khác thì có thể đang lang thang dạo chơi bên ngoài.
 

Đây có lẽ là tấm ảnh đích thực về "tình anh em" của loài vật.
 
Chú cừu non này được cưu mang bởi một “bà mẹ đặc biệt”: Một chú chó! Bà mẹ này đã sinh hạ 10 chú chó con trên giường của cô Wolf chỉ một tuần trước khi chú cừu này được đem về trại.
 
Bà mẹ đầy tình thương này “khăng khăng” đòi chăm sóc chú cừu nhỏ này như thể nó là một trong những chú cún con của mình – cô Wolf kể lại. Chú cừu được nựng và chăm sóc cẩn thận như những chú cún còn lại trong đàn.
 
Chú bò Lurch oai vệ, anh cả của trại.

Lurch có lẽ là thành viên nổi tiếng nhất của trại từ trước đến giờ. Chú trâu giống châu Phi đã được ghi vào sách Guinness vì nắm giữ bộ sừng có đường kính lớn nhất của loài vật!
 
Lurch còn là thủ lĩnh của cả trại trước khi qua đời vào năm 2010. Mặc dù to lớn là thế nhưng không loài vật nào trong trại lại sợ hãi và tránh xa anh chàng này cả, thậm chí ngay cả chú mèo Isaiah vốn nhút nhát!
 
Trong ảnh là “chú bé” Lurch (với cặp sừng lúc chỉ mới được 2,5m) đang gặm cỏ thảnh thơi trong khi Isaiah tận hưởng cảm giác thoải mái trên lưng Lurch.
 
Cô Wolf bên cạnh hai thành viên khác trong đại gia đình thú vật.

Cuối cùng, chúng ta không thể không gặp mặt cô Janice Wolf. Trong ảnh, cô chụp chung cùng với hai thành viên của trại Rocky Ridge.
 
Với cô Wolf, xây dựng một tổ chức cứu trợ động vật là ước mơ cả đời của mình. Cô nói rằng: “Tôi được sinh ra để làm việc đó”. Cô nhớ lại cuộc “giải cứu” đầu tiên của mình khi cô cứu một con bồ nông ở Florida. Lúc đó, chú bồ nông mới chỉ chập chững biết đi. Trong hơn hai mươi năm qua, cô đã vận dụng kinh nghiệm của một bác sĩ thú y và kiến thức về y học tổng hợp để giúp đỡ động vật.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày