Chùm ảnh miêu tả cảm giác của những người sợ đi máy bay

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/07/2014

Cùng tìm hiểu về cảm giác lo lắng, bất an của một người sợ đi máy bay.

Hẳn thông tin về những vụ tai nạn máy bay, máy bay mất tích... gần đây khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy e dè mỗi khi đi máy bay. Nhưng liệu máy bay có thực sự đáng sợ đến thế và cảm giác lần đầu tiên đi máy bay như thế nào?

Cùng tìm hiểu xem cảm giác của một người "sợ bay" qua chùm ảnh thú vị dưới đây.

Mọi người nói rằng, họ cảm thấy thích đi máy bay vì sự tiện lợi của nó. Nhưng bạn thì nghĩ, máy bay ư - nó thật đáng sợ!



Tất cả những gì chợt hiện ra trong đầu bạn lúc này là câu hỏi, tại sao vài trăm con người lại muốn "nhốt" mình trên một "chiếc xe không dù" ở độ cao 9.000m?



Mặc dù bạn luôn cố gắng tìm kiếm những phương tiện giao thông khác an toàn hơn để thay thế... 




Nhưng có một sự thật: "Máy bay là phương tiện an toàn nhất thế giới" bởi tỷ lệ tử vong khi đi máy bay chỉ là 1/7.000.000, còn thấp hơn cả xác suất trúng xổ số.



Khi bước lên máy bay, bạn cần xác định rằng, "tính mạng của mình đã được giao phó cho phi hành đoàn".




... và hẳn nhiên, bạn sẽ muốn chạy trốn vì lo sợ...




Nhưng khi đã ổn định chỗ ngồi và máy bay chuẩn bị cất cánh, bạn sẽ cần hít thở sâu để lấy tinh thần cho một chuyến đi dài...




Tim đập nhanh, căng thẳng, đầu óc như căng ra, tai ù đi... là những gì bạn sẽ cảm thấy khi máy bay đang cất cánh.



Mỗi khi gặp thời tiết xấu, hay "va" vào đám mây lớn, bạn chỉ có ước muốn nhỏ nhoi - được "chạm đất" ngay lập tức... 



Và đây là những gì bạn sẽ làm: mắt nhắm nghiền, răng nghiến, tay giữ chặt phần để tay của ghế...  Hẳn nhiên trong đầu bạn sẽ xuất hiện câu hỏi: "Liệu mình có bị rơi không?"




Lúc này, bạn sẽ cố gắng để "niệm chú" mong thoát khỏi kiếp nạn này.




Nỗi lo sợ sẽ tăng cao hơn nữa, khi máy bay của bạn chao đảo và đột ngột giảm độ cao. Bạn lo sợ rằng, mình sẽ bay ra khỏi máy bay?





Việc bạn cần làm lúc này là phải bình tĩnh... 




Bạn hẳn sẽ ước mong có viên thuốc an thần ngay lúc này.




... nhưng một chút nước sẽ tốt hơn cho bạn.




Chỉ đến khi bạn tiếp đất, nỗi lo sợ đó mới dần tan biến, bạn mới cảm thấy mình như được "hồi sinh".



Với nhiều người, họ cảm thấy vui sướng khi đã thoát khỏi cỗ máy khổng lồ và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ lên đó nữa.



* Bài viết sử dụng nguồn tư liệu tham khảo từ các nguồn: BuzzFeed, How Stuff Works...