Cảm nhận “hồn thiên nhiên” qua khoảnh khắc có 1-0-2

Oksein, Theo Mask Online 00:00 11/04/2012

Bạn đừng bỏ lỡ bất kì hình ảnh siêu cute nào của những chú khỉ, ngựa vằn, hà mã... dưới đây nhé!

Bạn có cảm nghĩ gì về thiên nhiên châu Phi qua rất nhiều bức ảnh sinh động tới mức ám ảnh của nhiếp ảnh gia Nick Brand? Hôm nay, chúng mình cùng quay trở lại với chủ đề nhiếp ảnh động vật hoang dã, nhưng thông qua tác phẩm của một nghệ sĩ khác với góc nhìn hoàn toàn trái ngược nhé!

Hai chú khỉ nghịch ngợm trong công viên quốc gia Amboseli, Tanzania.

Khi ngựa vằn “khiêu vũ”.

Trong bộ ảnh, thiên nhiên hiện lên vô cùng bình yên, tươi đẹp, không có săn bắn, không có tác động của con người.

Marina Cano là nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha chuyên về phong cảnh và động vật. Cô học nhiếp ảnh từ thời niên thiếu qua sự chỉ dạy của người cha. Cô đặc biệt yêu thích chụp ảnh về chân dung và tập tính động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên, cô cũng từng xuất bản sách, ảnh và giành nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế.

Khỉ con khoái chí trong vòng tay mẹ.

Hươu cao cổ trêu đùa ống kính.

Phút bình yên.

Cuộc chiến trên không.

Trong ảnh của Marina Cano, động vật không chỉ là những con thú hoang dã thực hiện các hành vi bản năng đơn thuần để tồn tại. Ngược lại, chúng cũng như con người - có tình cảm, có tâm hồn, có yêu thương và tranh đấu. Qua ống kính của cô, tập tính của loài vật trong cuộc sống bầy đàn cũng như những phản ứng của chúng với môi trường xung quanh được thể hiện vô cùng tinh tế: cái nhìn lạ lẫm của chú khỉ con khi lần đầu “lọt vào ống kính”, khoảnh khắc thân mật ngọt ngào của gia đình hà mã, phút chơi đùa nghịch ngợm của linh miêu... Mỗi hình ảnh đều mang đậm cái “hồn thiên nhiên” vừa hoang dã nguyên sơ, vừa vui tươi, tràn đầy sức sống.

Trái ngược với vẻ dữ dằn cảnh giác của khỉ mẹ, ánh mắt chú khỉ con lại lộ rõ vẻ sợ sệt pha lẫn tò mò.

Trò chơi đuổi bắt của linh miêu.

Chú khỉ này vừa “khám phá” ra điều gì thế nhỉ?

Nhiếp ảnh thiên nhiên vốn là chủ đề khó, bởi người chụp không thể đạo diễn hay dựng cảnh như ý mình, họ chỉ có thể chờ đợi để kịp thời nắm bắt những khoảnh khắc quý giá của tự nhiên. Marina Cano thực sự có khả năng đặc biệt trong việc chớp lấy những khoảnh khắc “hiếm có khó tìm” ấy. Với trực giác nhạy bén và con mắt thẩm mĩ độc đáo, cô có thể thâu tóm tất cả những hình ảnh tuyệt vời, đồng thời tận dụng các yếu tố tự nhiên như ánh nắng, đám mây, rặng cây, mặt nước... để tạo nên khung hình tuyệt đẹp.

Bầy hươu cao cổ trong ánh hoàng hôn.

Một gia đình.

Báo con sợ hãi núp sau chân mẹ.

Trong những bức ảnh chân dung, cảm xúc của “nhân vật” được lột tả rất thành công.

Marina Cano cho biết: “Vào thời điểm bắt đầu thử sức với nhiếp ảnh hoang dã, tôi chưa có điều kiện đến với châu Phi, vì thế tôi đã cố gắng làm hết sức mình ở Cabarceno - công viên động vật hoang dã lớn nhất châu Âu. Giờ đây tôi đã có thể đi khắp thế giới và sử dụng những gì đã học được ở đó trong suốt 6 năm qua để tạo ra những kiệt tác của riêng mình. Vì thế tôi có một lời khuyên nhỏ dành cho bạn: bất cứ lúc nào, hãy học hỏi từ chính những gì bạn có”.

Giờ tắm của hà mã con.

Gấu con bị mắng.


Dang cánh bay.

Quấn quýt.

Nghệ sĩ Marina Cano bên chú báo con.

Chúng mình cùng theo dõi clip sau đây để chiêm ngưỡng những bức hình vô cùng sinh động, quyến rũ của động vật châu Phi và thiên nhiên nơi đây nhé!