Bất ngờ với sự hung dữ của tổ tiên loài lợn

Mèo Ú, Theo 00:01 20/03/2011

Không ngờ tổ tiên của những chú heo ngày nay lại "sát thủ" đến thế. <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

 
Những con Entelodon hung dữ
 
Kỷ Oligocene còn đánh dấu sự xuất hiện của một trong những loài động vật săn mồi hung tợn nhất lịch sử - Entelodon.
 
Entelodon có kích thước to như con bò, nhưng lại chỉ sở hữu bộ não chỉ lớn bằng trái cam. Tuy nhiên với bản tính hung dữ và thường đi săn theo đàn, nên chúng vẫn là nỗi khiếp đảm của các loài động vật trên cạn.
 
Theo các nhà nghiên cứu sinh vật học cổ đại, Entelodon bị tuyệt chủng cách đây khoảng 9 triệu năm, nhưng có điều chúng chính là tổ tiên của loài lợn hiện nay.
 
 
Ở phần 1, chúng ta được chiêm ngưỡng hình hài đầu tiên của loài ngựa. Đến kỷ Oligocene, chúng tiến hóa to hơn rất nhiều, sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn, nhưng lại rất hiền. Thức ăn của loài Chalicothere chủ yếu là lá cây. Nhờ đôi chân trước linh hoạt và có thể đứng lên bằng 2 chân sau, Chalicothere có thể với được những chiếc lá ở trên cao.
Kỳ tới, chúng ta sẽ tới giai đoạn loài người bắt đầu xuất hiện. Mời các bạn đón xem vào 0h thứ tư ngày 23/3/2011.