"Đi dạo" với quái vật thời tiền sử (Phần 3)

Mèo Ú, Theo 00:00 26/02/2011

Không hiền lành như thời đại ngày nay, những con cá voi cổ đại là loài động vật săn mồi khét tiếng. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

 
Clip này nói về cuộc sống trong giai đoạn cuối kỷ Eocene, khi nhiệt độ Trái Đất ngày một nóng lên, băng hai cực tan ra, khiến hệ sinh thái dưới đại dương trở nên hỗn loạn.
 
Loài Basilosaurus đồ sộ
 
Như đã nói ở phần trước, cá voi thời kỳ này thống trị đại dương bao la rộng lớn. Nhưng đúng lúc hưng thịnh nhất, chúng phải đối mặt với nguy cơ biến mất khỏi đại dương bởi hiện tượng trái đất nóng lên. Dòng hải lưu trở nên hỗn loạn khiến nguồn thức ăn của chúng (những đàn cá nhỏ) không còn nhiều, một giai đoạn hết sức khó khăn với loài Basilosaurus.
 
Đây chính là tổ tiên loài voi ngày nay
 

Ngoài ra, chúng ta sẽ được biết đến tổ tiên của loài voi ngày nay. Moeritherium không giống nhiều với voi hiện nay. Nó cao đến vai một con heo vòi (74 đến 107cm). Con vật dường như thiếu vòi nhưng phần môi dưới có thể dài hơn bình thường. Chúng thường tập trung sống ở đầm lầy, hoặc hệ thống sông ngòi với kênh, lạch chằng chịt.

Trên cạn lúc này, các động vật có vú bắt đầu phát triển to lớn hơn. Một trong những loài đáng chú ý nhất chính là Andrewsarchus. Với bộ hàm sắc nhọn, Andrewsarchus là loài ăn xác chết, tuy nhiên, chúng chẳng phải tổ tiên của linh cẩu hay chó ngày nay, mà lại có họ hàng với cừu và dê. Ở kỳ tiếp theo, chúng ta sẽ được chứng kiến sự đấu tranh quyết liệt để sinh tồn của con cá voi Basilosaurus cái. Mời các bạn đón xem vào 0h, thứ Tư ngày 02/03/2011.