Băng ở Bắc Cực sắp chìm vào quên lãng?

Bee, Theo 10:00 02/12/2010

Tan, tan và tan... Đó là từ duy nhất để mô tả về tình trạng của Bắc Cực hiện nay. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Theo các nhà nghiên cứu, chỏm băng Bắc Cực mở rộng vào mỗi mùa đông và tan chảy hoặc bị gió và các dòng chảy đại dương cuốn trôi vào mùa hè. Nhưng trong những năm gần đây, biển băng này đang trở nên mỏng đi khoảng 18 cm trong mỗi mùa đông.

Giữa năm 2004 và 2008, lớp băng vĩnh viễn co lại khoảng 957.000 km2 – gần bằng diện tích vùng Alaska. Vùng diện tích của lớp băng vĩnh viễn qua nhiều năm đã giảm 42%. Và nếu cứ tiếp tục theo đà này, chẳng bao lâu nữa con người sẽ chẳng còn có thể trông thấy băng vĩnh cửu ở Bắc Cực nữa.

Ngoài ra, rất nhiều loài động vật sống ở khu vực này như gấu bắc cực, hải cẩu, chim cánh cụt... cũng bị đe dọa tuyệt chủng do hiện tượng ấm lên toàn cầu và nạn săn bắn trái phép.
 
Không biết có phải chú gấu bắc cực này đang thể hiện thái độ tuyệt vọng của mình không?
 
Môi trường băng yêu thích ngày càng ít đi
 
 
Khu vực băng này đang bị tan dần dần, hiện tại thì trông nó như một miếng pho mát khổng lồ, chẳng bao lâu nữa khu vực này chỉ toàn nước và nước mà thôi
 
Bên cạnh đó, nạn săn bắt động vật trái phép ngày càng táo tợn và dã man
 
"Dòng suối" thật đẹp nhưng nhìn nó chỉ thấy hiện lên hai chữ: "tan chảy". Thật buồn!
 
 
Bắc Cực sẽ ngập tràn nước trong tương lai?
 
Bức ảnh này cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của sự tan băng, các dốc núi băng tan ra và đổ hết xuống biển, còn trơ lại màu thật của núi
 
 
Không thể tin sẽ có ngày các con tàu phá băng sẽ bị vứt xó