Teen vững vàng hơn trong đợt thi đại học thứ hai

Quỳnh Anh, Kiên Trần & Nami, Theo 10:05 08/07/2010

Hôm nay là ngày các sỹ tử hoàn tất thủ tục thi đại học đợt hai. Có lẽ diễn ra sau đợt một nên ít nhiều teen nhà mình đã có những chuẩn bị vững vàng hơn về tâm lý. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Hà Nội:


+ Ghi nhận tại các điểm thi Học viện Báo chí- tuyên truyền, ĐH Quốc Gia, ĐH Thủy Lợi,  Học viện Ngoại giao, không khí của đợt thi thứ hai không kém phần căng thẳng nhưng các teen đã phần nào giảm bớt sự hoang mang, lo lắng.

 

Sai sót ít hơn, hoang mang ít hơn


Có mặt ở cổng trường ĐH Quốc Gia từ 7h30, nhiều sỹ tử và người nhà đã chuẩn bị sẵn sang tâm thế cho kì thi đại học đợt hai.  Trên gương mặt của bất cứ ai cũng có thể thấy rõ sự lo lắng cho kì thi quan trọng.


“Căng thẳng thật, mặc dù mới chỉ là ngày đi làm thủ tục…”- Nguyễn Thu Nga, thi vào ĐH Quốc Gia chia sẻ. Nga vừa từ nhà ở Vĩnh Phúc lên đến trường, trên vai vẫn còn lỉnh kỉnh ba lô, túi xách. 


Sáng nay, thời tiết oi bức vẫn không hề suy giảm. Nắng rát khiến nhiều sĩ tử mệt mỏi. Tại cổng và trong các điểm thi nhiều bố mẹ đã rất mệt mỏi khi phải chống chọi với nắng nóng và những lo lắng cho con em mình.


“Mong lần thi này con nhà bác sẽ làm bài tốt hơn. Xong các môn khối A nó ủ rũ bác cũng sốt ruột”- Bác Kiệm, quê Thái Bình tâm sự.


Còn với nhiều sỹ tử thì chuẩn bị tâm lý cho những ngày thi này là đi đôi với chuẩn bị tâm lý chống… nắng.


Hội đồng thi trường Đại học Thủy Lợi.




Vì là đợt thi thứ 2 nên nhiều thí sinh đỡ lo lắng hơn. 


Hoàng Văn Thanh, thi tại điểm thi HV Báo chí: “Tớ đã phải chuẩn bị tâm lý cho cái nắng bốn mươi độ từ trước. Nói thật, ngồi trong phòng thi mà mồ hôi mồ kê mướt mải sợ lắm!”


Thanh cho biết bạn đã dự thi khối A và chưa quên được những trải nghiệm kinh khủng vì nắng nóng. Tuy nhiên Thanh vẫn hóm hỉnh nhận định: “Không nên căng thẳng quá, nếu không sẽ rối. Đợt thi này chắc các bạn khối C, khối D chỉ lo… văn thôi nhỉ. Nắng nôi thế này chắc cảm xúc cũng thui chột bớt đấy…”


Rút kinh nghiệm từ những ngày thi khối A, các teen không còn cập rập hay mắc phải nhiều sai sót như trước.


“Cơ bản là phải suôn sẻ từ đầu. Ngay như bước giấy tờ, thủ tục này mà còn lúng túng thì khi vào phòng thi còn rối đến đâu nữa!”- Giang, thi ở ĐH Thủy Lợi chia sẻ.


“Thi sau nên áp lực cũng đỡ căng hơn. Mình cũng ít nhiều chuẩn bị được tinh thần rồi, không còn thấy ngột ngạt, hồi hộp đến không ngủ được như đợt thi trước nữa. - Tiến Thành, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết.


Hồi hộp đứng chờ bước vào phòng thi. 






Thực hiện những thủ tục cuối cùng, sẵn sàng bước vào "trận chiến" ngày mai. 


Hi vọng ở đợt hai


Không ít teen cho biết đợt thi thứ hai này là hi vọng cuối cùng vào đại học của các bạn í. Phan Anh Tuấn, thi vào ĐH Ngoại Thương tâm sự: “Đợt một mình thi vào Kinh Tế, kết quả rất tệ. Vì vậy đợt thi thứ hai này là cơ hội cuối cùng cho mình vớt vát. Nhưng mình cũng rất sợ, vì khối D chỉ là khối phụ mà thôi…”


Rất nhiều teen có chung tâm sự với Tuấn. Bởi sau khi thi xong các bạn ấy đã ít nhiều phỏng đoán được số điểm của mình. So sánh với điểm chuẩn các năm và dự đoán của bản thân, hai chữ trượt độ đã mang máng xuất hiện. Vì thế những teen này phải gồng mình cho đợt thi này.


“Tranh thủ hai ngày chen giữa hai đợt thi mình phải ra sức dùi mài. Mình hi vọng khối B sẽ dễ thở hơn”- Lê Văn Long, Hưng Yên cho biết.


Còn với những teen thi chính ở đợt hai thì sao? “Lo ngay ngáy” là cảm nhận của nhiều bạn.


“Mình theo dõi sát sao đề và tình hình thi đợt hai của các bạn. Thấy dân tình xi xao đề khó, bạn bè thi trước đều than thở, kêu trời làm mình lo ngay ngáy. Khó là khó chung, chắc đợt hai này đề cũng khoai không kém nhưng dù sao mình vẫn thấy lạc quan hơn.”- Trần Minh Huyền, THPT Hồ Tùng Mậu bộc bạch.



Cổng trường ĐH Ngoại Giao 8h15' sáng.


Các sĩ tử đang xem vị trí phòng thi của mình.


Thanh niên tình nguyện khá nhàn nhã. 


Phụ huynh được ưu tiên ngồi trong sân trường. (Bên ngoài gần như ko có cảnh cha mẹ đứng chờ con )


Sinh viên tình nguyện vui vẻ hướng dẫn cho phụ huynh của các bạn đi thi.


Danh sách phòng thi.


Nhanh chóng tìm tên mình rồi lên lớp.




Một số bạn đến muộn giờ tập trung vội vã chạy lên phòng.


Ở phía trên, các bạn đã ngồi trong lớp đầy đủ điểm danh, nghe quy chế thi.









Hồ Chí Minh:

Hôm nay là ngày làm thủ tục của đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010. Tại điểm thi của trường đại học Sài Gòn, các thí sinh không đông, và vẫn có nhiều tình trạng đi trễ quá 10 phút. Tuy nhiên vì chỉ là ngày nhận phòng và làm thủ tục nên nộ quy cũng không gắt gao, vì thế mà các bạn thí sinh đi trễ vẫn được vào nhận phòng. 

Tại đây, các thí sinh thì lo chạy làm thủ tục, còn phụ huynh thì tranh thủ uống tách cà phê lề đường. Bắt đầu từ ngày thi tuyển sinh ĐH đợt I, rất nhiều quán cà phê mọc lên xung quanh khu vực thi nhằm phục vụ các vị phụ huynh đang đợi con. Một bác phụ huynh của bạn thí sinh Minh Thanh Xuân cho biết: "Con chú thì nó thi khối A lẫn khối B, mấy ngày này người đông, xe đông cứ chen lấn nhau mà đi. Bác thấy có mấy quán cà phê như thế này thì cũng hay, có thể đợi con được thoải mái hơn."

Ngày mai (09/07/2010), các bạn thí sinh sẽ bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên của đợt II. Hy vọng các bạn thí sinh sẽ tránh được những tình trạng đi trễ, lạc đường, và phải lưu ý cẩn thận sức khỏe của mình trước ngày thi đấy nhé.


Các bác phụ huynh đứng đợi con mà cứ lo lắng, hồi hộp.


Các quán cà phê lề đường mọc lên như nấm.


Với đầy đủ các loại nước uống để phục vụ.


Một bạn thí sinh đi trễ hơn 10 phút, và đang gấp rút được các bạn sinh viên tình nguyện hướng dẫn.


Một dãy cà phê kẹp sát trường thi.

Lạc quan hơn, dồn nhiều hi vọng hơn, teen đang gửi gắm rất nhiều niềm tin và sự nỗ lực vào những ngày cuối cùng của kì thi Đại Học. Cùng cầu chúc cho các sỹ tử gặp nhiều may mắn, và đạt kết quả cao nhất trong đợt thi này.