Bài học quan trọng cho teen thi đại học đợt 2

Thanh Hằng, Theo 00:01 08/07/2010

Đợt 1 thì khối A,V đã kết thúc, teen đã rút ra khá nhiều kinh nghiệm thực tế trong đợt thi này. Tuy nhiên nếu teen nào có ý định thi đợt 2 (B, C, D) thì phải chú ý hơn những điều sau đây.

Tâm lý là ưu tiên hàng đầu 

Những teen nào thi năm đầu thì hầu hết đều rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng, hồi hộp trước kì thi. Để có một bài thi hoàn hảo, teen không những phải trang bị những kiến thức thật tốt mà còn phải vững tâm lý. Đợt thi vừa qua đã có rất nhiều teen đã chủ quan không trang bị cho mình tâm lý vững vàng khiến cho kết quả thi kém. Đây quả là bài học đắt giá dành cho những teen thi năm đầu. 

Trước ngày thi một ngày teen phải chuẩn bị tư tưởng, tâm lý thật thỏa mái, đừng nghĩ mình không đủ sức nên thi rớt mà hãy tự tin là mình sẽ thi được, đừng đặt áp lực quá là mình phải đậu trong năm đầu. Hãy ngủ một giấc thật sâu và đừng nghĩ ngợi đến viễn cảnh tăm tối kia, nếu không thi tốt năm đầu thì ta có thể thi năm sau, đừng quá lo lắng teen ạ. 

K.O (teen THPT Nguyễn Trãi) tâm sự: “Mình thi trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, mình đã ròng rã ôn thi từ đầu năm học tớ giờ thế mà vô phòng thi, lúc trước thi phát đề ấy không hiểu sao mình run sợ là mình sẽ rớt, lúc đó mặt mình tái đi, mồ hôi thì tuôn ra, trong đầu cứ luôn hiện ra chữ "rớt" khiến mình rất sợ hãi. Khi mà phát đề rồi thì nhìn vào đề mình thấy cũng không đến nổi khó những không hiểu sao tay nó cứng đơ ra, kiến thức bỗng dưng mất sạch trơn. Thế là môn Toán hôm ấy đáng lẽ làm được 80% thì mình chỉ làm được có 50%, thật là khủng khiếp, cánh cửa ĐH năm nay mình phải nhường cho người khác rồi. Đây là bài học cho chính bản thân mình và cũng là bài học cho nhiều bạn khác”.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Những sai sót đáng tiếc 

Ngoài việc chuẩn bị tâm lý thật tốt thì teen phải chú ý rất nhiều việc. Đợt thi này có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khiến cho 12 năm công đèn sách phút chốc tan biến. 

Giấy báo thi là một vật bất ly thân đối với teen thi ĐH, thế nhưng cũng vì chính tờ giấy này mà nhiều trường hợp dở khóc dở cười xảy ra.  

M.T hớt hãi chạy đi báo với giám thị là mình để quên giấy báo thi ở nhà, thế là ngay lập tức bạn ấy bị mời về nhà, không được phép thi môn Lý. Vậy là dù có đạt điểm cao 2 môn kia thì T cũng không có cơ hội nào đậu ĐH được. Quả thật là một điều đáng tiếc. 

Chỉ vì quên công thức một tí nên L.A dại dột ghi vào giấy báo thi, chỉ có vài ba chữ thế nhưng xui xẻo thay lúc đó có một cơn gió thổi qua làm rớt tờ giấy báo thi trước mặt giám thị, thế mà ngay lập tức L.A bị đình chỉ  thi lập tức. Cú sốc này khiến cho A bật khóc ngay tại phòng thi. 

Nhiều trường hợp khác do quá căng thẳng nên teen không ngủ mà thức trắng đêm khiến cho buổi sáng ngày thi nhiều teen cứ vật vờ buồn ngủ, cộng thêm áp lực phòng thi khiến cho một vài teen có nguy cơ xỉu ngay tại phòng thi. Nhiều bạn khác thì quá lo cho kì thi mà không ăn sáng, ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ khiến cho những teen này mặt mũi xanh lét, nhưng các bạn cũng cố gắng hoàn thành xong bài thi nhưng lại trong tình trạng thiếu tỉnh táo. 

Kinh nghiệm rút ra là... 

Nếu teen nào vẫn còn ấp ủ hy vọng vào các khối thi còn lại thì nhanh chóng rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân ngay từ bây giờ. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là kì thi tuyển sinh đợt 2 tới. Dù teen có trang bị kiến thức cho các môn học thật tốt thì teen cũng phải tham khảo thêm những kinh nghiệm đi trước của các anh chị hay của nhiều bạn đã thi trước để tránh những sai lầm đáng tiếc cho bản thân. 

Ngủ một giấc thật sâu trước ngày thi, đừng lo lắng quá nhiều dễ dẫn đến tình trạng căng thẳng, tự tin vào bản thân, ăn uống thật no trước khi thi, “có thực mới vực được đạo” mà. Khi phát đề hãy lướt đề qua một lúc rồi lựa câu nào dễ làm cho thật chắc. Bình tĩnh, thoải mái là teen sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình. Chúc những teen thi đợt 2 sẽ vượt vũ môn một cách thành công.