Teen cả nước thi đại học đợt 2 trong thời tiết mát mẻ

Kiên Trần & Nami, Theo 07:54 09/07/2010

Sáng nay, các bạn thi khối C và D sẽ thi môn Văn, khối B thi Sinh đấy!

Hà Nội:

Sáng nay, 9/7/2010, kì thi ĐH đợt 2 đã diễn ra trên cả nước. Thời tiết Hà Nội sớm nay đặc biệt mát mẻ, các sĩ tử chắc chắn đi thi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với kì thi ĐH đợt 1. Có mặt tại điểm thi ĐH Ngoại Giao nằm trên phố Chùa Láng, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi ghi nhận được là những hàng xe dài đi ngay ngắn theo hàng. Các bạn sinh viên tình nguyện của ĐH Ngoại Giao đã nhiệt tình tham gia phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông.


Tuyến phố Chùa Láng tuy nhỏ, lại tập trung 2 trường đại học lớn là Ngoại GiaoNgoại Thương
nhưng hiện tượng ách tắc hầu như không có


Phía bên ngoài học viện ngoại giao, cha mẹ đưa con đi thi đều nán lại chưa muốn về.


Không khí mát mẻ, trời nắng nhẹ, sĩ tử bớt được một phần gánh nặng thời tiết.


Một thí sinh được người nhà đưa đến


Số thí sinh tham gia thi chỉ ở mức vừa phải, tình nguyện viên cũng đỡ được một phần mệt mỏi


Tình nguyện viên tham gia phân luồng




Thí sinh đến muộn thì rất vội vàng


Còn thí sinh đến sớm có thể ngồi xem lại sách vở với bạn bè




Khác với một số điểm thi khác, ĐH Ngoại Giao có chỗ để đồ và gửi đồ cho toàn bộ thí sinh trong nhà








Khi phần lớn sĩ tử đã bước vào phòng thi, tình nguyện viên thu dây phân luồng


Một phụ huynh khá lo lắng, đứng ngoài nhìn theo con





Hồ Chí Minh:

Ngày thi đầu tiên của đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010 đã bắt đầu. Các thí sinh vẫn lo lắng, áp lực là điều không thể tránh. Tuy nhiên, vào sáng nay (09/07) rất nhiều  bạn tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên có tình trạng không muốn vào phòng thi quá sớm, sợ áp lực căng thẳng. Thay vì các thí sinh sẽ vào phòng ngồi đợi, thì các bạn ấy lại ngồi ở trước cổng trường cùng với phụ huynh để ôn bài.

Trò chuyện với bạn Vũ Qua Minh Cường hiện đang học trường Bùi Thị Xuân cho biết: "Ở đợt thi khối A lần trước, mình thấy vào phòng thi quá sớm vừa không thể ôn bài lại còn khiến áp lực tâm lý tăng nhiều hơn, nên lần này mình ngồi ở ngoài thì có thể ôn được thêm một tý". Các bạn thí sinh ở đây có khi ngồi ôn đến tận 6h50 mới chịu lò tò bước vào phòng. Theo ý kiến của các bác phụ huynh khác thì "nên vào phòng sớm nghe giám thị phổ biến, chứ đi trễ thì lại thấy áp lực nhiều hơn"- ý kiến của bác Tuấn ở Lâm Đồng.

Dù vậy thì môn đầu tiên của ngày thi đợt II cũng bắt đầu. Hy vọng các sĩ tử của chúng ta có thể hoàn thành tốt bài thi của mình một cách bình tĩnh nhất nhá.


Bạn ấy đến từ hồi 6h, nhưng mãi đến hơn 6h30 mà vẫn chưa chịu vào phòng.




Tranh thủ ôn bài thôi.


Một phút suy tư cho một bài giải khó.


Các phụ huynh thì ngồi đợi sĩ tử.


Giáo viên, và sinh viên đứng kiểm tra giấy báo thi trước khi cho thí sinh vào trường.










Đến trễ và bị thúc giục vào trường thật nhanh.


Lại một sĩ tử quên mang "vũ khí", nhưng thật xui là không được phép ra ngoài đâu.




Lo lắng...




Gọi điện về cho gia đình rằng "em ấy đã vào phòng thi rồi".


Người thì lo, người thì mệt.