Hà Nội:
Buổi chiều, cơn nắng nóng dường như càng tăng nên teen khá “oải” khi bước vào thi môn Lý. Chỉ với 90 phút, song sự mệt mỏi, căng thẳng trong môn thi chiều nay không hề kém cạnh so với môn Toán. Tại điểm thi ĐH Kinh tế Quốc dân, không có ai ra khỏi phòng thi sớm. Phải hết giờ 10- 15 phút mới có thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi.
“Đề khó nhằn quá”, một teen của trường Lý Thánh Tông than thở.
Đề lý dài và khó là nhận định của nhiều bạn: “Ngay cả những phần “gỡ gạc” điểm như phần sóng mà câu hỏi cũng không hề dễ. Mình không hiểu, cứ thấy đề ở tận đâu ấy…” - Trần Thị Thu Hà- quê Quảng Ninh chia sẻ. Hà cho biết bạn chỉ chắc mẩm đúng được khoảng 30%, phần trăm còn lại đành nhờ… ăn may.
Cũng không ít teen kêu đề khó nhưng tỏ ra vui vẻ vì làm tốt: “Công nhận đề không dễ, nhưng mình cũng được khoảng 80%”- Lê Xuân Tùng, dự thi vào Kinh Tế cho hay.
Đề lý năm nay làm nhiều thí sinh "đổ mồ hôi" vì căng thẳng.
Tại ĐH Xây Dựng và ĐH Bách Khoa, tình hình có vẻ cũng không khả quan hơn. “Đề năm nay khó quá. Sáng đã bù đầu vì toán, giờ lại quay cuồng vì Lý, mình thấy sợ rồi đấy”- Hoàng Văn Thái, quê Nghệ An cho hay.
Chờ con đến sốt ruột ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh ít nhiều cũng có “dự cảm” đề không dễ dàng. Bác Hoàn từ Thanh Hóa đưa con đi thi, vừa luôn tay quạt vừa cầu mong cho con làm bài tốt. “Con nhà bác chỉ yếu nhất môn Lý, mong cho nó làm tốt môn này, lấy tinh thần còn thi Hóa ngày mai”, Bác Hoàn tâm sự.
Bất chấp cái nắng gay gắt, các bậc phụ huynh vẫn miệt mài “canh” từng phút ngoài cổng trường thi. Ngay khi bạn đầu tiên vừa ra ngoài cổng, nhiều người đã vội “quay” teen này với một loạt những câu hỏi “làm được không, đề dễ hay khó…”.
Một phần vì đề khó, một phần do rút kinh nhiệm làm bài sáng nay nên dù làm được hay không, nhiều teen vẫn quyết nán lại phòng thi đến phút cuối cùng. Một số teen tiếc ra mặt vì không biết phân chia thời gian hợp lý: “Đến cuối giờ vẫn còn sót khá nhiều câu chưa làm, đành hoàn thành bằng “trực giác”.- Lê Văn Tuyên - quê Bắc Giang chia sẻ.
Trong khi đó không ít bạn vui mừng: “Trưa nay hồi hộp nên mình không ngủ được, mang sách ra ôn chút lý thuyết phần không ngờ lại trúng được tới ba câu”.
Sau môn thi thứ hai, sự căng thẳng vẫn hiện rõ trên nét mặt các teen. Dù sao một ngày thi đầy mệt mỏi cũng đã trôi qua, làm tốt hay không, teen cũng hãy gạt tất cả sang một bên đề còn dồn sức cho ngày mai chiến đấu với môn thi cuối cùng, teen nhé!
Hồ Chí Minh: