Hoa sữa lại "nồng nàn" trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: "Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn"

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/12/2019

Hoa sữa mang vẻ ngoài giản đơn, dù không sặc sỡ nhưng được "bù lại" bằng một mùi hương đặc trưng. Đầu đông Hà Nội, loài hoa thường vẫn luôn đẹp và thơ trong thi ca, đã chính thức xuống phố tỏa hương ngào ngạt.

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 1.

Đầu đông, Hà Nội đón chào sự xuất hiện của loài hoa mang thương hiệu đặc trưng của miền đất này, chính là hoa sữa. Hoa sữa là một phần của Hà Nội, hầu như phố nào cũng có vài cây. Từng hàng cây "nối đuôi" dọc những con phố vốn đã thành "thương hiệu" như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Liễu Giai, Trung Hòa... khiến loài người chia làm 2 phe: yêu và ghét!

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 2.

Hoa sữa vốn dung dị, từng chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt và hết sức dịu dàng. Tuy không sặc sỡ như phượng đỏ hay bằng lăng tím, loài hoa này được "bù lại" một mùi hương đặc trưng, thậm chí là độc tôn!

Thơ ca lãng mạn dành tặng hoa sữa những bản tình ca bất hủ, mùi hương thoang thoảng sao mà da diết. Nhưng bây giờ, khắp nơi mọi chốn - bất cứ chỗ nào cũng trồng, hoa sữa bởi thế ngào ngạt đến đáng sợ.  

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 4.

Mùa hoa sữa bắt đầu từ cuối tháng 9 và kéo dài đến khoảng đầu tháng 12 Dương lịch.

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 5.

Người ta thích hoa sữa, một phần có lẽ vì đó là cái mùi, cái tình đặc trưng của Hà Nội. Với họ, không gì bằng một chiều đi dọc phố, hít hà chút hương hoa để cảm nhận thế nào là thu - đông Hà Nội. Hoa sữa thơm, thơm dịu đẹp và nhẹ nhàng.

Nhưng, cũng có đến 1001 lý do để... ghét hoa sữa. Người thì thấy hình dạng của hoa sữa, mà theo họ miêu tả là "nhung nhúc" từng chùm trông đáng sợ. Có người vì không chịu được mùi thơm khá mạnh, khi tiếp xúc hương hoa mật độ cao sẽ trở nên nồng nặc. 

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 7.

Khoảng 10 năm trở lại đây, Hà Nội không còn trồng cây sữa trên đường phố và dần thay thế các cây sữa bị đổ, gẫy, sâu mục bằng loại khác. Thậm chí nhiều cây sữa ở phố Nguyễn Chí Thanh đã được thay thế bằng lát hoa. Mới đây, từ giữa tháng 7/2019, trước kiến nghị của người dân quận Tây Hồ về tình trạng cây hoa sữa trồng dày đặc, mùi nồng nặc gây ảnh hưởng tới cuộc sống, thành phố Hà Nội đã chuyển bớt 96 cây hoa sữa lên bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 8.

"Ban ngày, hương hoa dịu, đêm xuống dạo phố mình cảm giác như bị "tra tấn", đau đầu kinh khủng. Ngay phía sau nhà mình có 1 cây đang nở rộ nên mặc dù đã đóng kín cửa nhưng chẳng ăn thua", bạn Minh Hiền (23 tuổi, đường Kim Mã Thượng, quận Ba Đình) chia sẻ.

"Bản thân mình cũng khá thích hoa sữa, nếu trồng xen kẽ vài cây thì được, nhưng cả con đường "dàn hàng" như này thì không thể chịu nổi. Không riêng gì đêm, ban ngày đã chẳng thể chợp mắt được", chị Linh (29 tuổi) cho hay.

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 10.

Cây hoa sữa có hơn 40 loài, hoa có mùi khó chịu, nếu hít phải nhiều dễ gây cảm giác choáng váng, mệt mỏi, khó thở. Những con phố càng nhỏ, không gian chật chội mà lại trồng nhiều cây này thì cảm giác rất bí bách, khó chịu vì hương hoa sữa rất nồng nặc, càng hít nhiều sẽ càng thấy mệt.

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 11.

Hoa và quả của cây có nhiều lông, có thể phát tán trong không khí, dễ gây dị ứng, viêm xoang và các bệnh về đường hô hấp. Những người có cơ địa dễ bị dị ứng sẽ ngứa, nổi mụn nhiều hơn. Phấn hoa sữa dễ làm người già, trẻ nhỏ viêm mũi dị ứng, viêm phế quản. Những người có tiền sử hen suyễn, viêm xoang thì càng bị dai dẳng hơn.

Không chỉ ban ngày...

Hoa sữa lại nồng nàn trong từng cơn gió, người Hà Nội ngán ngẩm: Đêm xuống dạo phố cảm giác như bị... tra tấn - Ảnh 13.

... càng về đêm, hương hoa sữa càng nồng nàn.