Những điều tưởng tốt mà không tốt

Cheries, Theo Trí Thức Trẻ 16:52 24/07/2012

Có những điều bạn nghĩ là đúng đắn nhưng thực sự không phải như vậy đâu nhé!

Khiêm tốn hay đang hạ thấp bản thân.

Bồ kết cô bạn cùng nhóm ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng đã gần 3 năm (1 năm là bạn, 2 năm là vệ tinh) T vẫn chưa thể chinh phục trái tim cô nàng. Tính tình thoải mái, hòa đồng, nhưng T bị cái tật “khiêm tốn quá mức”. Trong giao tiếp với mọi người, T được đánh giá cao, được yêu quý bao nhiêu thì với người trong mộng, T lại bị từ chối thằng thừng bấy nhiêu. Lúc nào lên dây cót bày tỏ tình cảm, anh chàng cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng kết quả vẫn là thất bại. 

Sau mỗi lần không thành công như vậy, T không biết rút kinh nghiệm cho lần sau mà luôn kết thúc bằng lời than thở gần như trách móc: “Tớ có là gì đâu mà được cậu yêu thương, cậu là lá ngọc cành vàng, trình độ đại học, được nhiều người để ý, còn tớ chỉ là một thằng nhà nghèo, học nghề thôi, lại còn xấu trai, đâu đáng được cậu để mắt tới...” Chỉ nghe tới đó thôi, cô bạn kia cũng đã ngán đến tận cổ thói tự ti của anh chàng rồi chứ nói gì được đến chuyện tiến xa hơn.

Sẵn sàng chia sẻ hay đang lái sang tình cảm.

Vân (19t) tâm sự rằng có một anh chàng nhắn tin muốn làm quen với cô bạn qua sự giới thiệu của cô bạn thân. Vân biết anh ấy muốn tiến xa hơn mối quan hệ anh em hiện tại, và cũng không từ chối. Nhưng dường như đang trong giai đoạn cưa cẩm nên mọi chuyện, người ấy nhất nhất đều nói về tình cảm. Khi Vân có chuyện buồn, anh luôn là người sẵn sàng lắng nghe, nhưng lạ ở chỗ, cứ khi nào cô bạn cất lời, anh lại dồn dập: “Em sao đấy, mắc mớ chuyện tình cảm hả, say anh nào rồi phải không? Em cảm nắng đứa nào, kể cho anh đi"… Thế rồi lái sang chuyện yêu đương, anh thích người con gái thế này thế kia… Thành thử, anh ấy nói rằng anh ấy lắng nghe, chia sẻ với mình mà hóa ra là Vân ngồi nghe anh phân tích, đánh giá, nghe cách anh chọn người yêu.



Dứt khoát hay đang nhanh hơn mì ăn liền.

Trường hợp này rất đúng với tình cảnh của Sáng (20t). Sau mấy năm trời áp dụng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, người yêu chẳng thấy mống nào, chỉ thấy hàng chục cô gái phải chạy mất dép, còn anh chàng thì vẫn vẩn vơ đi tìm nửa kia. Số là chỉ cần cảm nắng cô nàng nào đó, Sáng sẽ xin số điện thoại bằng được, rồi bắt đầu công cuộc chinh phục. Một cách ngắn gọn chóng vánh, Sáng giới thiệu bản thân, hỏi thăm người ấy trong vòng 4 tin, đến tin thứ 5, anh chàng thể nào cũng sẽ thổ lộ: “Anh yêu em”, “Tớ yêu cậu”,… khiến đối phương vừa buồn cười, vừa bối rối, và tất nhiên chẳng ai có thể nhận lời yêu một anh chàng khi còn chưa biết rõ tính cách anh ta ra sao. 

Biết là con trai hoàn toàn có thể rung rinh bất cứ bạn gái nào ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ít nhất, chúng mình không nên vội vã như thế, đang yên đang lành, đập bụp cho người ta một cái tin nhắn như trời giáng, tất nhiên là khó ai có thể đỡ nổi kiểu tỏ tình nhanh hơn mì ăn liền như thế.

Thành thật hay đang làm khó đối phương.

Trong giai đoạn cảm nắng Mai, Ngọc khá chu đáo, luôn quan tâm và chiều chuộng Mai. Ban đầu cô bạn chỉ chấp nhận Ngọc với tư cách bạn bè, xong nhận thấy tấm chân tình Ngọc dành cho mình nên Mai dần dà cũng đổi ý, chuyển sang trạng thái “lưỡng lự, e ấp”. Một vài lần Mai có khen Ngọc trước mặt cô bạn thân (kiêm người mai mối). Ngọc biết được mừng rỡ đến nỗi tra hỏi Mai ngay lập tức để “chứng thực”: “Có phải cậu vừa khen tớ đẹp trai không?” khiến Mai xấu hổ đến mức muốn độn thổ. 

Mình muốn giúp Ngọc, thế mà anh ta lại thật thà đến mức vụng về như thế thì… chịu, chí ít cũng phải giữ lời khen của người ta ở trong lòng chứ, hỏi toẹt ra như thế thì cô gái nào không ngượng ngùng cho cam” - Người mai mối thở dài.

Có những điều bạn nghĩ là đúng đắn nhưng thực sự không phải như vậy đâu nhé. Cái gì quá cũng không tốt, vì vậy hãy cư xử thật đúng mực để "đối phương" không lắc đẩu ngán ngẩm mà bỏ đi mất, bạn nhé!