Teen rất thích tạo “xì-tai” cho riêng mình, đây là giai đoạn tốt để teen định hình nét vẽ riêng trong bức tranh nhân cách của bản thân. Thế nhưng, "cá tính" thế nào là vừa đủ và phù hợp với lứa tuổi của chúng mình?
“Hở” là phong cách?
P.Loan (17t) thường diện những bộ cánh mát mẻ đến lớp học thêm như áo hở vai, quần cạp trễ. Không những thế, có hôm Loan còn mặc váy “siêu ngắn” đến lớp thật sớm. Mục đích của cô bạn là: “
Vào lớp sớm, kiếm chỗ ngồi "an toàn" là thầy giáo không phát hiện mình diện váy ngắn. Sau đó đến giờ về thì tha hồ tung tăng váy áo cho bạn bè trong lớp ngắm nhìn và khen mình… cá tính độc!”. Không biết độc hay hại nhưng chỉ thấy các bạn trong lớp đều tỏ vẻ khá chịu vì kiểu "chơi trội" trong cách ăn mặc của Loan.
Không chỉ trong lớp học thêm, một số bạn nữ còn ăn mặc kiểu "cá tính" trong cả những giờ học chính ở trường. Có bạn mặc áo dài mà cố tình tháo vài khuy áo trên cổ để “
vừa mát, vừa nửa kín nửa hở, nhìn... hấp dẫn hơn” (!?). Có bạn còn “cách tân” cho đồng phục bằng cách cắt váy ngắn hơn, không cài những khuy áo trên cùng. Theo các bạn này, "cá tính" là phải biết sáng tạo mới mẻ từ những chuẩn mực khô khan. Nhưng cách làm đó liệu có đúng?
Cá tính = giống sao HànRất nhiều bạn trai vì muốn gây ấn tượng với các bạn nữ nên từ một anh chàng vui vẻ, hòa đồng, các bạn tự khoác lên mình vẻ lạnh lùng như những nhân vật trong phim Hàn. “
Xem phim cứ thấy anh chàng nào đẹp trai, lạnh lùng, coi trời bằng vung là anh chàng đó sẽ được các bạn nữ thần tượng. Vì thế các bạn nam cũng bắt chước theo mà không biết rằng những chi tiết đó chỉ “ăn điểm” trên phim ảnh, còn thực tế thì lại gây hiệu ứng ngược ngay!” - Bạn M.Chi (18t) cho biết.
Thời trang của sao Hàn luôn dẫn đầu xu hướng, nhưng chọn trang phục thế nào, trong hoàn cảnh nào là thích hợp thì cũng là điều teen phải cân nhắc. Như anh chàng Minh Anh (16t) dù đi chơi hay đi học thêm đều dành nhiều thời gian trau chuốt trước gương để vuốt sáp kiểu tóc giống thần tượng của mình. Anh chàng còn bắt mẹ mua cho mình một bộ đồ màu… trắng từ đầu đến chân, kể cả đôi giầy bốt cao cũng phải màu trắng. Mẹ hỏi, Minh Anh nói tỉnh queo: “
Mấy ca sĩ Hàn lên sân khấu là theo phong cách đó không à, con phải ăn mặc như vậy mới bộc lộ được cá tính.” Không biết cá tính của các teen này được bạn bè công nhận đến đâu, nhưng cứ chạy theo chuẩn mực sai lầm đó, nhiều teen không ý thức được rằng mình đang trở nên… kì dị trong mắt mọi người đấy.
Làm sao để gây ấn tượng mà không gây sốc?Phong cách riêng nhưng vẫn làm cho người khác thích mới gọi là cá tính. Còn phong cách riêng mà làm cho người khác e dè thì một "điểm trừ" sẽ được gạch lên hình ảnh của mình. Do đó, teen cần biết dung hòa giữa cá tính bản thân và thuần phong mỹ tục của xã hội, giữa “tôi” và “chúng ta”. Cá tính vừa phải, điều đó vừa làm an lòng cha mẹ, vừa đẹp trong mắt bạn bè, đó mới chính là một teen trưởng thành thực thụ.
Quan trọng hơn, teen hãy suy nghĩ xem: cá tính có nhất thiết phải được tạo từ vẻ bề ngoài? Thạc sỹ Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý - Giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM ) có kể một câu chuyện: "
Có ba cây viết nọ muốn tạo nên cá tính của bản thân nên chúng sơn lên mình một màu sắc khác nhau. Tuy nhiên chỉ có một cây bút thật sự viết ra mực và để lại dấu ấn trong lòng người khác. Đó chính là cá tính thực sự tỏa ra từ sức mạnh của nội tâm!" Vậy bạn chọn cách thể hiện cá tính nào: vẻ bề ngoài hay là tính cách bên trong, teen mình hãy chọn nhé!