Những cảnh đầy lãng mạn về Hà Nội trong bộ phim Tuổi thanh xuân

Đầu To, Theo Trí Thức Trẻ 00:53 09/04/2015

Cảnh ăn phở, dạo chợ đêm hay đường phố đêm lên đèn, thật gần gũi nhưng cũng thật mới mẻ và tất cả đều rất đẹp, trong những cảnh quay của bộ phim hợp tác Việt - Hàn này.

Hà Nội dường như đã trở thành nàng thơ của biết bao nhiêu, văn, phim, nhạc, họa. Người Hà Nội tự nói về Hà Nội đã nhiều, người Việt Nam mình kể về Hà Nội bằng ảnh, bằng lời lại còn nhiều hơn nữa. Thế nhưng khi đặt Hà Nội dưới ống kính của con người ở nơi khác, cái đất thủ đô này hiện lên dẫu thân quen như thế nhưng cảm giác khi theo dõi vẫn rất phấn khích và thấy hay ho!

Vẫn là từng ấy con đường, từng ấy hàng cây, từng ấy cây cầu, từng ấy những điều mà ai thân với Hà Nội cũng đều thuộc cả, nhưng khi chúng xuất hiện trong bộ phim Tuổi thanh xuân thì mọi người vẫn đầy háo hức. Vốn là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nên việc bối cảnh Hà Nội xuất hiện trong phim chẳng có gì là lạ. 

Cái đặc biệt là những cảnh quay về Hà Nội dưới ống kính của đoàn làm phim Hàn Quốc vẫn hiện lên cái hồn vốn có của mảnh đất thủ đô, lại vừa mang màu sắc khá mới mẻ. Nom Hà Nội trong những đoạn phim ấy cứ như thể ta đang gặp gỡ cố nhận trên một mảnh đất chưa từng đặt chân lên...

Trong tập 23 của "Tuổi thanh xuân", Mai đã đưa Jiyong đi thưởng thức món ăn đặc trưng nhất của Hà Nội - chính là phở. Tại quán phở Thìn vốn đã nổi tiếng trên phố Lò Đúc, những thước phim về cảnh chủ quán cắt bánh phở trắng ngần, thoăn thoắt thái những miếng thịt dày vừa miệng rồi khéo léo cho nước dùng vào chiếc bát to đã xếp sẵn nào phở, nào thịt, nào rau lại khiến người xem "thòm thèm" bát phở mình hay ăn mỗi sáng. Cốc trà đá hơi chát, mát lạnh mà Jiyong uống cũng nhắc về một nét văn hóa trà đá vỉa hè vốn đã rất quen thuộc với những ai ở thủ đô.

Hà Nội đúng là đẹp nhất về đêm, khi ta rảo bước trên những con đường quanh co của phố cổ, ăn những món bán ở ven đường, dạo quanh khu chợ đêm trưng bày bao nhiêu là hàng hóa. Đó gần như là những thứ "Hà Nội" nhất mà ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần.

Cảnh Hà Nội về đêm lung linh được quay từ tít trên cao nhìn xuống, rồi con đường Thanh Niên - một trong những nơi đẹp nhất Hà Thành - sáng rực đèn chạy giữa khi hai bên là hồ và đoạn đường ven Hồ Tây cũng được lên hình.

Cầu Chương Dương trong tập 24 trên đường Khánh đưa Linh về nhà, sau khi Linh và Junsu gặp lại nhau. Dòng xe cộ lại quá, đèn xe chiếu sáng cũng khiến cây cầu này trở nên lung linh hơn.

"Đây là Hồ Hoàn Kiếm, một trong những biểu tượng của Hà Nội. Kia, cây cầu màu đỏ kia, đó là cầu Thê Húc, đi qua cầu sẽ đến Đền Ngọc Sơn, đền Ngọc Sơn là nơi thờ vị tướng Trần Hưng Đạo, đó là vị tướng đã 3 lần đánh bại sự xâm lược của quân Nguyên Mông" - như lời giới thiệu cho Junsu, những địa danh nổi tiếng nhất và cũng là quen thuộc của Hà Nội cũng đã được đưa vào phim.

Tập 30, Công Viên Thống Nhất - một địa điểm rất quen thuộc đối với những ai sống ở Hà Nội cũng đã xuất hiện long lanh trên phim. Đây là cảnh Khánh chuẩn bị tỏ tình với Linh, bởi vậy khung cảnh lãng mạn cũng đã góp phần khiến cho phân đoạn này trở nên đáng nhớ.