"Mỹ nữ nhẫn tâm" chụp ảnh với... bàn tay gấu

Hữu Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/07/2012

Chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi bằng cách khoe bức ảnh chụp với bàn tay gấu, teen girl này đã gây phẫn nộ mạnh cho giới trẻ Trung Quốc.

Ngày 30/6 vừa qua, trên mạng xã hội weibo có một mỹ nữ với cái tên là Giai tiểu thư đã đăng một bức ảnh mà khiến cộng đồng mạng Trung quốc phẫn nộ tới cực điểm. Bức ảnh được tự chụp với hình ảnh chính mỹ nữ này đang ôm một bàn tay gấu được quấn trong giấy trắng cùng lời chú thích là "bạn tặng"

Bức ảnh gây phẫn nộ

Cô nàng post ảnh lên trang cá nhân của mình

Mới gần đây ngày 25/06 tại Trường Bạch Sơn tỉnh Cát Lâm Trung Quốc đã xảy ra sự việc 5 con gấu đen bị đầu độc, mỗi con gấu được bọn săn trộm bán với giá chỉ 20.000 NDT (tương ứng với 60 triệu đồng). Ngay trong khi cả nước Trung Quốc sục sôi phẫn nộ, cảnh sát và mọi cơ quan ban ngành có liên quan đang lập tức vào cuộc và điều tra thì "mỹ nữ nhẫn tâm" này lại tung lên mạng bức ảnh ôm một bàn tay gấu. Sự việc như đổ thêm dầu vào lửa, ngay lập tức cô bị cộng đồng mạng lên án và Cục Công an Trung quốc vào cuộc để điều tra. 

Hình ảnh xác gấu ở Trường Bạch Sơn

Khoe nhà đẹp, khoe xe đẹp, khoe phụ tùng sang trọng đang là mốt của các mỹ nữ trên mạng xã hội. Tuy nhiên hành động lần này của "Giai tiểu thư" là thái quá và vô nhân tính. Cộng đồng mạng sau khi lên án cô như vậy đã lập tức "bao vây" cô bằng những bình luận, thậm chí có người còn muốn tìm kiếm cô và kẻ đã tặng cho cô bàn tay gấu đó. Qua điều tra của cộng đồng mạng thì cô đang sống tại thành phố Bàng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Một số bình luận còn khích bác cô khai báo ra thân phận thật sự, một số thì nói rằng "người bạn đã tặng cô bàn tay gấu, cô đã bán "hắn" rồi. Chết thật", sau đó cộng đồng mạng sục sôi tìm kẻ đã tặng bàn tay gấu cho cô gái. Những đe dọa này từ phía cộng đồng mạng đã khiến cô lập tức xóa ngay bức ảnh phản cảm. Nhưng sự việc lan truyền với một tốc độ quá nhanh khắp các diễn đàn và mạng xã hội, mối đe dọa ngày càng nhiều khiến cô phải đăng một tin giải thích rằng "bàn tay gấu chỉ là mô hình".




Cô nàng xinh đẹp nhưng "thiếu muối" và thiếu văn hóa

Tuy nhiên qua bức ảnh, nhiều người còn phân tích bàn tay gấu không thể là giả, họ cho rằng bàn tay gấu quá thật và tại sao cô gái phải gói trong một lớp giấy? Vì vậy, họ vẫn tiếp tục công cuộc tìm cho ra cô gái và người bạn của cô.

Sau việc này dường như cô gái đã phẫn nộ vì phải nhận quá nhiều lời chỉ trích và miệt thị của cộng đồng mạng. Cô trả lời với một thái độ thách thức thấy rõ "Bàn tay gấu đó tôi ăn rồi đấy, có làm sao không nhỉ? Văn Cát Cách nói anh ta gì cũng làm được, còn mắng tôi ngu ngốc cứ để các người bình luận đến mức buồn phiền làm gì. Muốn bình luận thì bình luận nốt đi, không tôi đóng bình luận thì hết nói!"

Câu nói này lại càng chọc tức cộng đồng mạng. Ngay sau đó, một blog với tên Tôi1920 đã lên tiếng phủ nhận :"Tôi chính là chủ nhân của blog Giai tiểu thư, gần đây bị nhiều người chỉ trích khiến tôi sợ hãi. Blog cũ đăng tin gì mà ăn bàn tay gấu rồi đó không phải tôi nói mà là một người nào đó đã hack và thay tôi nói. Tôi đã làm việc với cảnh sát, tôi sẽ tích cực phối hợp với họ, hy vọng mọi người không dùng những lời lẽ xấu để miệt thị tôi". Đồng thời blog khác dưới tên công an Bàng Phụ đã công bố bàn tay gấu đó là giả. 

Lời chối tội khó tin khiến cư dân mạng càng thêm phẫn nộ

Nhưng việc này không hề làm cộng đồng mạng tâm phục mà nghĩ đó là một chiêu trò nhằm chối tội của cô nàng này. Phóng viên đã liên hệ với chủ nhân của tấm ảnh tuy nhiên cô không hề trả lời. Công an Bàng Phụ xác nhận chưa có kết quả chính thức, việc điều tra cần phải có thời gian.

Sự việc cho thấy đạo đức ngày càng suy đồi của một bộ phận giới trẻ Trung Quốc, khi mà họ ngày càng coi trọng sắc đẹp tiền bạc hơn là tài năng, tính người. Dường như mạng xã hội càng phát triển, những cô gái xinh đẹp được nổi tiếng và hâm mộ, họ lại càng làm những việc suy đồi hơn nữa chỉ để đánh bóng chính mình.