Kì 3: Lượn một vòng ăn uống ở Trần Phú nào!

Cafe sữa, Theo 10:01 28/08/2010

Để bọn tớ gợi ý cho các bạn một số món nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/33.png'>

Căng tin của trường Trần Phú không có nhiều thứ lắm. Chỉ có mỗi mấy loại bánh và đồ uống thôi. Nghe các anh chị mấy khóa trước kể lại thì bánh ruốc của trường cũng là một kỉ niệm đáng nhớ đấy các bạn ạ. Trong trường hiếm hoi, ít ỏi là thế nhưng bù lại, ở bên ngoài trường thì đồ ăn lại rất phong phú. Buổi sáng, các bạn có thể ăn bún bung ở phố Nguyễn Khắc Cần, hàng này có từ lâu lắm rồi và khá là đông. Trên phố đó, còn có cả bánh mì, xôi và bánh giò nữa thì phải. Hoặc không thì ăn phở ở ngay phía cổng sau của trường cũng được.

Chuyển sang mấy món được cho là nổi tiếng của Trần Phú nhá! Đầu tiên phải kể đến hàng kem xôi, chè Thái ở ngay đầu ngã tư Hai Bà Trưng – Phan Chu Trinh. Xét về độ nổi tiếng thì khỏi phải bàn rồi. Hàng này bán đủ thứ nhưng cơ bản thì cũng chỉ mỗi kem xôi và chè Thái là có tiếng nhất thôi. Ngày trước giá cả còn đỡ, chứ giờ họ bán hơi mắc rồi, tận 15k một bát kem xôi cơ.
 
 
 
Sinh ra cùng thời với hàng kem xôi còn có hàng hồng trà nữa. Hàng nằm ở mặt đường Phan Chu Trinh cũng ngay gần hàng kem xôi thôi. Đây gần như là hàng đầu tiên bán hồng trà của Hà Nội đấy. Về chủng loại thì cũng có nhiều thứ nhưng đáng thử nhất thì có hồng trà sủi bọt, hồng trà ô mai, dâu, nhài và bạc hà.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến hàng miến trộn và bánh đa trộn ở ngõ Tràng Tiền sau trường được. Ngày trước, hàng miến trộn này chỉ bán vào tầm trưa trưa, chiều chiều thôi. Còn giờ thì có đến hai hàng bán ở đây, một hàng bán buổi sáng, một hàng bán buổi chiều. Theo kinh nghiệm thì hàng buổi sáng vẫn ngon hơn hàng buổi chiều. Và họ còn bán thêm cả bún nữa cơ nhưng miến và bánh đa vẫn ngon nhất. Giá một bát vào khoảng 19k.
 
 
 
Bên cạnh đó, nếu các bạn muốn tìm mấy món khác như: nem chua rán, bánh chuối, trà sữa... thì quanh quanh trường cũng không thiếu đâu nhé! Cứ hỏi mấy anh chị lớp trên là biết hết!