Nghía căng tin đẹp như mơ và quán xá quanh trường Phan Đình Phùng

Bài: UyenJay, Ảnh: cafe sữa, UyenJay, Theo 10:00 06/09/2010

Các "ma mới" cùng nghe kinh nghiệm của một đàn chị mới ra trường nhé!

Nhớ lại những ngày xưa, đạp xe tới trường với chiếc bụng đói meo, điều đầu tiên là chạy ngay vào căng tin trường, nơi bán vô vàn quà bánh hấp dẫn cho một buổi sớm. Vì là căng tin bán trong trường nên giá các loại đồ ăn khá rẻ. Chỉ khoảng từ 5-10k là tớ đã có một chiếc bánh mì trứng nóng hổi, bánh mì patê kẹp nem chua rán hay một bát mỳ tôm chanh sì sụp. Nhưng giờ trường mới xây dựng nên căng tin cũ bé nhỏ bên một góc cầu thang đã được thay và cũng vừa khai trương trong năm học này, to đẹp hơn rất nhiều. Tất nhiên là giá cả cũng rất phong phú. Tớ thực sự cảm thấy tự hào với căng tin mới của trường tớ. Thậm chí khi trở về cũng không thể tin được trước mắt mình khi trở lại ngồi trường yêu mến sau bao nhiêu năm, căng tin lại thay đổi quá nhiều, khiến mình bất ngờ như lạc vào một quán café sang trọng.
 
 
 
Căng tin trường thay đổi nhiều thế nhưng hàng quán bên ngoài vẫn như vậy. Ngay đối diện cổng trường là hàng bánh mì rất ngon. Tuỳ khẩu phần ăn của mỗi người mà giá cả thay đổi từ 10-15k một chiếc bánh đầy ụ patê hoặc trứng, có cả thịt xá xíu, nước sốt,… Bên cạnh đó ở ngõ đối diện cổng trường, mỗi sáng đều có hàng xôi thịt trứng ăn cũng khá ngon. Xôi chưa thực sự dẻo như những hàng xôi khác nhưng với giá từ 7-10k cũng rất đầy đặn cho một bữa sáng rồi! Nếu thích thưởng thức món bánh mì Sài Gòn khác lạ đi chút ít thì bạn nhớ ra đoạn ngã tư Cửa Bắc – Quán Thánh để thưởng thức nhé! Gía cho 1 chiếc bánh mỳ thơm phức là 12 -15k. Cũng không quá mắc cho học sinh chúng mình mà chất lượng thì lại cực kì đảm bảo luôn phải không? Ngoài ra trước cổng trường còn có bánh đa cua, miến cua, phở, … luôn sẵn sàng chào đón chúng mình nữa chứ!

Chiều đến là lúc ngồi ăn và tán ngẫu với bạn bè. Thế thì mình sẽ chọn hàng ốc luộc ngay bên cạnh cổng trường nhé! Hay đi vào ngõ đối diện ăn chè Bobo Chacha nổi tiếng cùng với khoai Lệ Phố cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ?

 
 

Lang thang xung quanh trường từ sáng tới tối, tớ còn thấy xung quanh trường xuất hiện thêm cả Bò-Nầm nướng, Hải sản tươi sống và rất nhiều món ăn ngon lành khác nữa cơ. Hàng quán xung quanh trường cũng rất khác nhau, nên trước khi quyết định chọn ngồi ở quán nào, hãy tham khảo qua chút chút về giá cả nhé các bạn!

Đi xa trường bao nhiêu năm nhưng tâm hồn ăn uống của tớ lúc nào cũng hướng về trường yêu dấu. Vì quanh trường tớ có rất nhiều món ngon nổi tiếng! Cứ thử tìm đến một lần với con phố Cửa Bắc, biết đâu bạn lại chọn cho mình một món “ruột” thì sao?