Kì 2: Điểm tên đồ ăn ở trường Chu Văn An

Cafe sữa, Theo 10:04 23/08/2010

Chỉ điểm tên thôi nha! Còn việc thẩm định là dành cho teens lớp 10 đấy!

Đồ ăn ở căng tin trường Chu Văn An phong phú cực kì. Có đến 2 cái căng tin, ở hai đầu trường (chắc là vì trường rộng quá đây mà). Trong đó, có một cái mới xây, to đẹp lắm, đầy đủ tivi, quạt máy nữa cơ mà. Thế nhưng theo kinh nghiệm truyền lại thì đồ ăn ở đây lại không ngon và rẻ bằng căng tin cũ. Có đủ thứ, từ mì tôm, mì xào, cơm rang, xúc xích, xôi, bánh ngọt… và thậm chí còn có cả pizza nữa cơ. Học sinh trường khác tha hồ mà ghen tị nhé! Đến phiên đồ uống cũng nhiều không kém: trà tranh, milo, nước ngọt… hầu như cái gì cũng có.
 
Bánh mì ở trong căng tin có giá 10k nhé!
 
Còn về phần ngoài cổng trường, đồ ăn cũng khá là nhiều. Có hai hàng phở lâu đời này, một hàng Cồ Cử ở phía đầu đường, một hàng phở gân ở ngay trước cổng trường. Ngoài ra thì có bánh mì doner kebap, bánh mì xúc xích, trứng… và cả mì hộp nữa.
 
 
 
 
 
 
Bên cạnh đó, ngay trước cổng trường cũng có đến hai hàng nước có đủ mọi thứ đấy. Tầm tầm bình dân thì có nước mía, trà chanh, còn sang hơn một tí thì có sinh tố các loại! Hai hàng này bán cả ngày luôn đó.

 
 
Giờ ta chuyển sang phần ăn vặt nhé! Chủ yếu đồ ăn vặt thường bán vào buổi chiều. Chỉ có hàng chè ở giữa đường Thụy Khuê là bán cả ngày thôi. Ở hàng này còn có cả bánh bột lọc nữa, ăn cũng được lắm đấy. Còn với những hàng chỉ bán buổi chiều thì còn có thêm hàng bánh bao chiên và quẩy ở ngay đầu ngã tư Thanh Niên với Thụy Khuê. Đi dịch vào bên trong một chút thì có hàng ốc ở ngõ xưởng phim truyện. Rồi thì có cả lẩu và ngao các kiểu nữa. Tha hồ mà chọn nhé!
 
Vậy là còn thiếu gì nữa không nhỉ??? Các bậc đàn anh, đàn chị trong trường điểm tên nốt cho các em đi và cả những kinh nghiệm "xương máu" nữa nhá!