Khoảnh khắc đẹp của SV tình nguyện trong ngày thi ĐH

Siêu đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/07/2012

Hết mình tiếp sức mùa thi, sinh viên tình nguyện đã để lại tình cảm đẹp trong lòng mọi người.

Ngày thi ĐH đầu tiên của khối A đã kết thúc tốt đẹp, hơn 600.000 sĩ tử đã hoàn thành hai môn thi Toán và Vật lý một cách nghiêm túc, an toàn. Những ngày này, đi qua các Hội đồng thi ở các trường ĐH, ai ai cũng dễ bắt gặp hình ảnh áo xanh tình nguyện của sinh viên tiếp sức mùa thi. 

Đội ngũ sinh viên tình nguyện đã góp một phần không nhỏ vào việc hỗ trợ thí sinh dự thi và phân luồng làn đường để đảm bảo Giao thông thông suốt và an toàn cho sĩ tử và người thân.

Sinh viên tình nguyện đã để lại ấn tượng bởi sự nhiệt tình, hết mình tiếp sức mùa thi với nụ cười luôn thường trực trên môi. Các bạn còn thể hiện sự trẻ trung, "rất sinh viên" của mình bằng việc đàn hát cho nhau nghe để tạo khí thế tình nguyện và động viên các sĩ tử. Chúng tớ đã ghi lại những khoảnh khắc của các sinh viên tình nguyện ngày thi đại học đầu tiên: 


Nụ cười rạng rỡ, hết mình tiếp sức mùa thi


 

 

 

 

 
Bạn nam này bị chảy máu cam, nhưng bạn ấy vẫn quyết ở lại tiếp sức mùa thi đến cùng

Hướng dẫn các sĩ tử hết mình

Dặn các sĩ tử kiểm tra kĩ giấy tờ, đồ dụng học tập


Trò chuyện về "cuộc sống sinh viên" với phụ huynh của một sĩ tử


Sửa dây thừng phân cách giữa trời mưa


Không quản trời mưa, các bạn ấy vẫn nhiệt tình với công việc được giao.


Vỗ tay mừng thí sinh làm bài thi xong

(Ảnh: Facebook)

Một nữ thí sinh thi tuyển vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được nhóm nam sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tặng hoa ngay sau khi bước ra khỏi cổng trường.

Số nữ sinh thi vào những trường khối kỹ thuật như Giao thông, Xây dựng thường rất ít. Có lẽ vì thế mà nhóm nam sinh viên tình nguyện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã nghĩ ra một việc làm hết sức bất ngờ và thú vị, đó là tặng hoa cho thí sinh nữ ra khỏi phòng thi đầu tiên trong môn thi sáng nay.

Bất ngờ đến mức thí sinh này không hiểu tại sao mình lại được tặng hoa… trong khi cả nhóm tình nguyện và người nhà thí sinh có mặt ở đó vỗ tay rầm rộ, huyên náo cả cổng trường.

Buổi thi kết thúc, các sinh viên tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ bữa ăn đến các sĩ tử và phụ huynh: 


Một bạn sinh viên tình nguyện mua cơm giùm cho mẹ của một thí sinh.








... đến hỗ trợ nước uống cho sĩ tử và người nhà

Hầu hết các phụ huynh tâm sự rằng rất muốn con em mình làm được bài để thi đỗ đại học, trở thành những sinh viên năng động, hết mình như các anh chị sinh viên áo xanh tình nguyện. Mỗi mùa thi, cứ thấy bóng áo xanh tình nguyện, sĩ tử, phụ huynh ai cũng cảm thấy an tâm và vui vẻ. 

Còn đối với các bạn áo xanh tình nguyện, việc được góp sức của mình vào mùa thi ĐH, hỗ trợ các cô chú từ nơi xa lên thành phố, động viên các sĩ tử bình tâm làm bài tốt, cùng bạn bè vui vẻ bên nhau... tuy đơn giản nhưng rất nhiều ý nghĩa. Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp mà chỉ sinh viên tình nguyện mới có được.

Ngày mai (5/7), buổi thi môn cuối cùng của khối A và A1 sẽ diễn ra, hy vọng các sinh viên tình nguyện lại hết mình tiếp sức mùa thi để đợt thi khép lại tốt đẹp và thành công.