Gặp hai sĩ tử ĐH "hạt tiêu" và cực đáng yêu

Nami, Vic - Andy Trần, Sơn Zik , Theo Trí Thức Trẻ 12:02 04/07/2012

Một điều khá tình cờ khi trong buổi thi sáng nay, chúng tớ đã bắt gặp hai thí sinh "bé hạt tiêu" nhưng có quyết tâm cực cao này.

Hội đồng thi trường ĐH Bách Khoa: Thí sinh cao hơn 1 mét tự tin được 8,5 điểm Toán

Ngay sau buổi thi toán sáng nay, chúng tớ đã bắt gặp cậu bạn Bùi Văn Phước (quê Thanh Hoá) với vóc dáng nhỏ bé khác lạ. Vừa ra khỏi phòng thi, gương mặt Phước ánh lên niềm vui vì dường như là cậu bạn làm được bài. Ngay lập tức, chúng tớ đã "bắt cóc"  bạn ấy để thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ.



Phước lên đây thi cùng với cậu ruột của mình. Bạn ấy chia sẻ: "Trong nhà, người thân thiết và hợp tính với mình nhất là cậu, chính vì thế mà cậu đã đưa mình lên đây để tham gia kỳ thi này". Tuy nhiên, vì ở ký thúc xá gần trường nên lúc ra về, cậu của Phước không tới đón và bạn í đã tự ra về 1 mình.

Khi được hỏi về bài thi hôm nay, Phước tỏ ra hớn hở và vui mừng khi làm trọn vẹn 9/10 ý. Theo quan điểm cá nhân của Phước thì đề toán năm nay có đôi chút dễ hơn năm ngoái, một phần vì bạn í khá tự tin khi đã ôn luyện quá kỹ ở nhà, Chính vì vậy mà bạn í dự tính điểm thi của mình sẽ rơi vào tầm 8 đến 8.5 điểm. Điều ấy cũng làm cho tinh thần Phước tự tin và thoải mái hơn trong 2 môn thi còn lại.




Nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu bạn đầy nghị lực

Ngoài ra, chúng tớ cũng bắt gặp một trường hợp khác, một cậu bạn mà theo chúng tớ đoán là có dị tật ở chân nên hơi khó găn trong việc đi lại. Có lẽ thế mà mẹ bạn í luôn sát bên cạnh đề dìu con ngay từ lúc bạn í bước chân ra cổng trường. Chúng tớ định tiếp cận để làm 1 cuộc phỏng vấn nhỏ nhưng không được sự cho phép của gia đình bạn ấy, vậy nên chỉ kịp ghi lại những hình ảnh này.



Hội đồng thi ĐH KHTN TP Hồ Chí Minh: Cậu bạn "hạt tiêu" quyết tâm trở thành Sinh viên 

Là một trong những thí sinh có ngoại hình đặc biệt tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên, TP.HCM. Bạn Lê Hoàng Khang sinh năm 1993, hiện đang là học sinh năm nhất của trường Trung cấp, Cao đẳng Công nghệ Thông tin tại quận Tân Phú, đã gây được rất nhiều sự chú ý ngay khi bước chân ra khỏi phòng thi cũng vì vóc dáng "hạt tiêu" của mình.



Vừa nhìn thấy Khang, rất nhiều phóng viên và phụ huynh đã đến hỏi xem cậu bạn thi cử thế nào, nhưng cậu cực kỳ e ngại, chỉ biết cười rồi trả lời qua loa. Sau một hồi vòng vo, thì Khang mới tự tin hơn một chút và tâm sự về hoàn cảnh của mình.





Ngoại hình khá thấp bé hiện nay của Khang có từ khi mới sinh ra. Đôi lúc đi học, Khang cũng khá mặc cảm đối với bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng, cậu bạn này lại vô cùng ham học. Mặc dù hiện nay Khang đang học tại trường Trung cấp, nhưng lại quyết chí đi thi thêm một lần nữa để được trở thành một sinh viên.



Đối với những thí sinh đặc biệt như Khang, thường sẽ được miễn giảm thi hoặc được nhà trường hỗ trợ. Thế nhưng, Khang lại không chủ động báo với nhà trườntrường hợp của mình. Bởi Khang muốn bằng chính sức lực mà mình có để thi đỗ vào một trường đại học, chứ không phải là nhờ sự hỗ trợ từ bất cứ ai.

Bạn ấy rất đáng yêu phải không nào?


Nghe xong hoàn cảnh của Khang, ai ai cũng muốn biết bài làm của cậu có tốt hay không. Nhưng Khang chỉ cười cười rồi lại ngại ngùng vì: "Thật ra mình cũng chẳng biết có làm được hay không nữa. Mình chỉ làm đại, còn điểm cao hay thấp thì mình không biết".

Hiện nguyện vọng của Khang là muốn thi đậu vào ngành Toán và Tin của trường ĐH Tự Nhiên để được học cao hơn chứ chưa dám mơ tới những điều xa xôi khác. Chúc cho Khang làm bài thi ĐH tốt nhé!

Chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục kì thi với môn Vật Lý. Cùng chúc cho hai cậu bạn của chúng ta cùng các sĩ tử làm bài thật tốt nhé!