Khi teen girl xấu đi vì ăn mặc

Vàng 9 con 4, Theo 00:01 17/06/2011

Có ngoại hình xinh xắn bắt mắt, nhưng nhiều teen girl lại khiến mình xấu đi vì những cách ăn mặc dở tệ! <img src='/Images/EmoticonOng/52.png'>

Tregging nude bó sát

Chỉ cần lang thang trên mạng một lúc, bạn sẽ hoa mắt với vô số topic quảng cáo loại quần “hot trend” này. Xu hướng thời trang đơn giản, màu đơn sắc như be, nâu, đen, trở nên thịnh hành từ giữa năm ngoái đã kéo theo sự lên ngôi của tregging. Quả thực, khi diện quần này thì đôi chân của bạn gái cũng phần nào được “kéo giãn”, thon gọn hơn. Thế nhưng với cách phối hợp quần áo như một vài hot girl và teen girl hiện nay, thì chiếc quần bỗng trở thành “tai nạn” thời trang khi sự phản cảm cứ “đập bồm bộp” vào mắt người khác.

Nhớ trước kia, một hot girl tên S cũng gây ồn ào với cách mặc áo ba lỗ cùng tregging màu be bó sát, chẳng những không đẹp mà còn bị chỉ trích vì phần cần che thì cứ... lồ lộ ra ngoài. Vậy mà bây giờ, nhiều teen girl vẫn chọn những chiếc áo ba lỗ  tank top) để mặc cùng tregging bó thít. Và không ít người cứ giật mình vì tưởng teen… không mặc quần ra đường. 
 

Hãy cẩn thận với những chiếc quần "phản chủ". (Ảnh minh họa)

H.V (sn1992) cũng là “fan” của tregging. Theo đúng mốt năm nay thì tank top màu be mặc với tregging cạp cao mới là chuẩn, thế nên cô nàng chuẩn bị vài chiếc quần tha hồ diện cho đỡ “lệch” mốt. Khổ nỗi, người thì gầy, mặc áo ba lỗ hơi rộng trông lại càng giống… bộ xương. Đó là chưa kể chiếc quần cứ bó thít lộ cả phần “khó nói”. Diện ra đường bị nhiều người nhìn, thế mà cô nàng còn tự tin chụp hẳn 1 bộ ảnh rồi post lên FB. Chiếc quần “phản chủ” đã khiến gương mặt của V, vốn xinh xắn bắt mắt trở thành phản cảm. Bị chê nhiều quá, V đành phải xóa ảnh và xem xét lại cách ăn mặc của mình. Thế mới biết, đâu phải cứ “lắp” thứ gì mốt nhất, hot trend nhất lên người là thành đẹp ngay được.

Quần soóc quá ngắn

Hè đến, ra đường là gặp ngay con gái diện áo pull, ba lỗ với quần soóc ngắn. Thôi thì trời nắng nóng, "bye bye" mấy em quần dài cũng được. Nhưng nhiều nàng lại mặc quần ngắn quá, ngắn đến tận… bẹn và bó sát lấy chân. Chưa kịp ngồi xuống thì chiếc quần “nguy hiểm” đã lấp ló… lộ mông rồi. Đừng nói đến việc ngồi hay cử động ở chỗ đông người, trông cực kỳ nhức mắt chứ không phải mát mắt nữa.

Cô Huyền Anh, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Buồm cho biết, cứ hè đến là cô lại đau cả mắt vì cách ăn mặc của vài teen girl đáng tuổi con gái cô. “Có phải đứa nào cũng như người mẫu đâu, lắm đứa chân to như cột đình, mà vẫn mặc được cái quần ngắn đến bẹn, bó chẽn. Từ bụng đến chân trông như chỉ có 1 mảnh vải ngắn tí để che “chỗ cần che”. Cô cấm tiệt không cho con gái mặc kiểu đấy ra đường, vừa xấu vừa vô duyên lắm!” Không chỉ có cô Huyền Anh mà ngay cả con trai bây giờ cũng cực dị ứng cách ăn mặc như thế. Mới quen cô nàng khá xinh, J (sn1993) hí hửng tới đón nàng đi xem phim. Thích nàng là thế mà J còn khựng cả người khi thấy cô bạn diện quần soóc ngắn cũn, chỉ cần quay đằng sau là “nghĩa lộ” luôn cả mông. J đỏ hết cả mặt, thật khổ cho cậu bạn khi hứng trọn bao ánh mắt soi mói, khó chịu của mọi người khi đưa nàng lên Vincom xem phim. Tự dưng bao thiện cảm với gương mặt đẹp của bạn gái cứ bay đi đâu hết, cũng vì thế mà lần hẹn sau giữa J và cô nàng cứ trở nên xa vời vợi. 

Teen luôn biết rằng cách ăn mặc ảnh hưởng đến ngoại hình của mình đến mức nào. Chỉ cần tinh tế một chút, sáng tạo một chút, bạn vẫn có thể tỏa sáng hoàn toàn trong mắt người khác. Chẳng cần phải chạy theo mốt, vận lên người những bộ quần áo được coi là “hot trend” để rồi bị chê xấu, dở tệ. Nhiều cô bạn có gương mặt không nổi bật lắm, nhưng lại biết phối đồ nên đi đến đâu cũng được khen là có style. Vậy mà nhiều teen girl may mắn có gương mặt xinh đẹp, lại bị “cá trê” liên tục là không biết cách ăn mặc, dù luôn miệng thanh minh “Tôi mặc đúng mốt đấy chứ!”.

Thế mới biết, cứ “vận” hot trend lên người đâu phải đã là tốt, phải không teen?