Mới đây, trên mạng xuất hiện vài bức ảnh thuộc dạng “hot”, thế nhưng lại không phải “hot” dạng hot girl xinh đẹp dễ thương, mà ai xem xong cũng đều lắc đầu không hiểu bức ảnh thuộc “thể loại" gì. Một cô gái còn rất trẻ tung tăng ở đồng cỏ gần sông Hồng, trên người đang mặc… một bộ quần áo lót. Bức khác, cô gái vẫn độc bộ lót lại chạy theo… con bò đang quay đuôi lại. Cư dân mạng hoàn toàn không hiểu ý đồ của teen girl này là gì khi giữa ban ngày ban mặt lại diện bộ đồ lót khoe cơ thể hơi "bụ bẫm" một tí và chụp ảnh với... bò! Nhiều người hài hước còn thêm cả lời bình rằng: “Em ý “xinh” quá nên bò nó cũng không thèm, phải quay đuôi mà... chạy!”.
Không biết chủ nhân bức ảnh có thấy chạnh lòng khi ảnh của mình tràn lan trên khắp các diễn đàn, mà lại bị cho toàn vào mục “Bệnh”, “Vô duyên”, “Đỡ không nổi” với những cái title “hết hồn chim én”. Có lẽ, cô bạn đang sở hữu những ý tưởng chụp thời trang “cao siêu” mà người bình thường chưa kịp nghĩ ra. Với số đông còn lại, người ta chỉ thấy nhân vật chính thật quá vô duyên, chẳng hiểu bạn ấy có biết ngượng không khi diện độc một bộ đồ lót, chạy tung tăng giữa ban ngày ban mặt với “đạo cụ” là những chú bò?
Mùa hè trời nóng bức, quần áo vì thế mà được thiết kế ngắn dần để phục vụ nhu cầu chống nóng của giới trẻ. Nhưng, quần áo không có tội bởi chúng chỉ mang đúng tính chất “phục vụ”, điều đáng nói là người sử dụng nó. Đợt nóng vừa rồi có lẽ không ít người phải giật mình "ngượng hộ" các cô nàng tuổi teen khi họ cứ vô tư diện những chiếc váy liền ngắn rồi ngồi sau xe máy như thể đang mặc quần vậy. Không thèm ngồi lệch một bên mà các nàng thản nhiên ngồi dạng chân sang hai bên, nhìn từ đằng sau lại tưởng “mặc áo không mặc quần”. Không may gió có thổi mạnh một tí, cứ gọi là đỏ mắt các bác các chú đi đằng sau. Nhiều bạn thấy mình đang được “cho vào tầm ngắm”, thì lại tưởng “Mình xinh nên người ta mới nhìn!”. Váy ngắn chẳng những không khoe được chân dài mà còn khoe cả nốt muỗi đốt, “vi ô lông” chưa kịp waxing, ấy thế mà vẫn cứ vô tư ngồi rất khó đỡ, thật khó hiểu.
Vẫn biết thời buổi tự do, ai muốn thể hiện cá tính thế nào là chuyện riêng của người ta. Nhưng teen girl ơi, dù sao chúng mình cũng là con gái, đừng quá hồn nhiên bộc lộ đến mức bị đánh giá thành… “đứt dây thần kinh xấu hổ”, kẻo sau này biết ngượng thì lại quá muộn rồi!