Khi bị người yêu... kiểm soát quá chặt

T.Hà, Theo 14:09 08/06/2011

Giữ người yêu là tốt, thế nhưng kiểm soát quá chặt chẽ sẽ khiến cả hai cùng thấy mệt mỏi mà thôi. <img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>

Cuộc sống sẽ trở nên màu sắc hơn khi bạn có một nửa bên mình. Hằng ngày thức dậy với những lời hỏi han, quan tâm khiến cho tình cảm thêm sâu sắc. Tuy nhiên, quan tâm thái quá sẽ dẫn tới kiểm soát. Tình yêu tồn tại sự kiểm soát sẽ khiến cho một trong hai, thậm chí là cả hai người cùng cảm thấy mệt mỏi và mất tự do.

T.Phương (17t) tâm sự: “Mình và người yêu yêu nhau cũng được hơn 1 năm. Ban đầu anh ấy rất quan tâm nên mình thấy vô cùng hạnh phúc và yên tâm nhưng càng về sau sự quan tâm của anh ấy lại khiến mình trở nên áp lực hơn. Anh ấy gần như kiểm soát mình 24/24. Mình học ở đâu, đi chơi ở đâu, với ai… đều phải trình bày rõ. Nói không quá, nhiều khi mình có cảm giác phải báo cáo và xin phép anh ấy thì mới được đi. Điều đó quả thực là khủng khiếp, đến bố mình còn chẳng kiểm soát mình đến như vậy ."

N.Linh (18t) – một cán bộ đoàn năng nổ ở trường cũng rơi vào trường hợp tương tự như Phương. Linh và người yêu mới yêu nhau được vài tháng nhưng tình hình có vẻ rất căng thẳng khi mà anh chàng liên tục gọi điện hỏi Linh đang ở đâu, làm gì... Cứ cách khoảng 1 tiếng lại có 1 cuộc điện thoại, bình thường thì không sao nhưng hễ có tiếng con trai bên cạnh là "đại chiến” lại nổ ra. Anh người yêu lấy lí do là lo cho nàng đi bên cạnh mấy "kẻ đó"... không an toàn, thật phi lý!


Sự quan tâm, kiểm soát không chỉ dừng lại ở mức độ nhắn tin, gọi điện liên tục mà nhiều khi nó còn thái quá tới mức người yêu bị coi là “cha mẹ thứ hai”. Mạnh Quân (18t) than thở: “Câu chuyện của mình nói ra chắc sẽ bị các bạn cười mất. Mình và cô ấy thích nhau đã lâu nhưng mới dạo gần đây mới thổ lộ. Lúc đầu mình hạnh phúc lắm vì cô ấy xinh đẹp và rất cá tính, chỉ hơi tiếc là hơi vô tâm. Hạnh phúc cứ thế được vài tuần thì cô ấy thay đổi hẳn. Rất hay hỏi thăm, quan tâm đến mình. Lúc đầu mình cũng vui vẻ đón nhận sự thay đổi này nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì tốt, đằng này mọi chuyện sau đó mới thật thảm hại. Cô ấy thường xuyên đến nhà mình hơn. Hôm rồi bận nên mình chưa kịp gội đầu, cô ấy chê đầu mình bẩn nên đè cổ mình ra lôi vào phòng vệ sinh và... gội đầu cho mình. Rồi cả chuyện mình tắm như thế nào, ăn ngủ ra sao, chơi với ai cũng phải kể lần lượt cho cô ấy nghe. Cơm thì mình nấu (cô ấy không biết nấu cơm) nhưng lúc ăn thì cô ấy lại “bón” cho mình, lấy nước và cầm cốc cho mình uống. Thật là ngại. Đã thế, hôm vừa rồi họp lớp, mình đưa cả cô ấy đi cùng. Đang tán gẫu vui vẻ bỗng cô ấy nổi hứng tuôn bằng sạch những điều không nên nói ra trước mặt bạn bè khiến mình ngại muốn chui đầu xuống đất. Cũng kể từ đó cô ấy có thêm 1 biệt danh nữa và mình có thêm một bà mẹ thứ 2. Thật hết chịu nổi luôn."

Tình yêu là sự quan tâm đúng lúc và đúng mức. Sự quan tâm thái quá sẽ khiến đối phương thấy mệt mỏi và chán nản. Hãy để cho người yêu mình một khoảng không gian để “thở”. Tình yêu sẽ bền hơn nếu bạn hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của đối phương đấy!