"Bởi vì yêu SuJu nên có rất nhiều điều khiến tôi hạnh phúc"

PainfulEyes, Theo 12:00 26/07/2011

"Tôi nhớ 5 năm trước, lần đầu tiên trông thấy bọn họ… Ấn tượng thật ra vốn không nhiều, cảm tình lại càng ít. Chỉ là xem cho vui. Khởi đầu vốn giản đơn có vậy, tháng tháng ngày ngày yêu họ từ lúc nào không hay."

BTC BFF đã nhận được vô số những bài dự thi cực kỳ ấn tượng và tình cảm rồi đấy. Chúng tớ xin được trích dẫn một bức thư rất cảm động của một fan giấu tên gửi đến cho chương trình. Bạn ấy không mong muốn được nhận giải mà chỉ muốn bày tỏ tình yêu sâu sắc với Super Junior - 13 chàng trai đã "thay đổi cuộc sống của bạn ấy" (lời tác giả).

Năm ấy tôi 16 tuổi, giờ đã 20. Năm ấy họ còn rất trẻ, giờ trưởng thành, 2 - 3 lớp đàn em.


Người khác hỏi tôi sao có thể phân biệt bọn họ rồi thuộc lòng tên - tuổi từng thành viên. Khởi đầu tôi cũng hỏi bản thân mình tương tự. Đến bây giờ nhận ra quy trình không phải vậy. Tôi trước hết thuộc lòng tên - tuổi bọn họ rồi mới nhận biết từng người từ hình dáng - thanh âm đến thói quen - tính cách. Còn phân biệt… tôi nghĩ không cần thiết. Ở trong lòng vốn nên có duy nhất 1 Super Junior. Bắt đầu sao, kết thúc vậy. Bắt đầu biết Super Junior, kết thúc cũng chỉ cần biết Super Junior. Bắt đầu không biết Leeteuk, Heechul, Hankyung, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kibum, Kyuhyun, kết thúc biết có ích gì. Bởi vì Leeteuk, Heechul, Hankyung, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kibum, Kyuhyun chính là Super Junior. Cũng như Super Junior chính là Leeteuk, Heechul, Hankyung, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kibum, Kyuhyun.

Để nói về họ, tôi đã nói rất nhiều. Người có thể hiểu được tình cảm của tôi vỗn dĩ đã hiểu rồi, người không thể hiểu đến mức này có lẽ sẽ không bao giờ hiểu, nên tôi không cần cố gắng nói thêm để bất kỳ ai hiểu nữa. Càng yêu sâu đậm mới biết yêu là không cần người ngoài hiểu, chỉ những người yêu nhau hiểu là được. Tình yêu của tôi đã được hiểu đủ rồi.

Bởi vì họ, tôi nhận được nhiều mà mất đi cũng không ít, nhưng không thể nói gì ngoài 2 tiếng “cảm ơn”. Đến với tôi trong lúc khó khăn tưởng chừng tuyệt vọng, bằng những điều giản dị, chân thành, họ kéo tôi lên từ vực sâu, đi cùng tôi bao năm tháng cuộc đời, từ khó khăn, tôi học được lòng dũng cảm để bảo vệ họ đến cùng. Từ hạnh phúc, họ cho tôi lòng tin vào con người và cuộc đời, tình yêu và lòng trung thành, khát vọng to lớn khi chúng tôi hứa cùng với nhau phủ xanh thế giới này - màu xanh của chúng tôi. Tôi nhận từ họ quá nhiều so với mất.

Yêu họ không bao giờ là sai. Tôi đến cuối đời vẫn không hối tiếc.

Tôi tin rằng thời gian chúng ta bên nhau sẽ kéo dài, là 1/4, 1/3, 1/2 hay 2/3 cuộc đời mỗi người, từ 5 năm trước cho đến tận khi chúng ta chết đi. Dù sao đi nữa, đây mãi là thời gian hạnh phúc và quan trọng. 13 người bọn họ và các bạn là chứng nhân tuổi trẻ của tôi, chứng kiến tôi trưởng thành. Tôi và các bạn đối với 13 người bọn họ cũng chính là chứng nhân chứng kiến bọn họ nỗ lực không ngừng trên con đường chinh phục ước mơ. Chúng ta đối với nhau ý nghĩa biết bao! Làm sao có thể quên nhau trong cuộc đời?


5 năm đã trôi qua. 5 năm có thể dài đối với sự nghiệp của 1 nhóm nhạc nhưng đối với Super Junior thì tất cả chỉ như mới bắt đầu. Bởi vì đối với E.L.F, Super Junior không phải 1 nhóm nhạc, chúng ta là gia đình. 2 tiếng “gia đình” nằm ngoài mọi quy luật thời gian - không gian.

16, 17, 18, 19, 20. Trung học, đại học. Vấp ngã, tiến lên. Thất bại, thành công. Nông nổi, trưởng thành. Đến giờ tôi thấy thời gian sống cùng họ còn quá ngắn! Không bao giờ đủ dài để kết thúc, cho nên đừng kết thúc! Nhưng, sau ngần ấy năm quay đầu nhìn lại, ngày đầu tiên đã ở quá xa… không thể với tới, không sao quay về. Những thứ thay đổi đã thay đổi, thứ tưởng chừng không thay đổi hóa ra cũng đã thay đổi từ rất lâu rồi. Dù tôi và bạn chấp nhận hay không, sự thật vẫn là sự thật...

Hôm nay, tôi ôn lại kỷ niệm, từ ngày đầu tiên tôi biết họ, đến hôm nay, họ là 1 phần cơ thể tôi... là tim - gan, máu - thịt, hay chỉ là ngón tay... Dù là gì thì mất họ, tôi thật đau đớn (muốn) chết đi. Dù là gì thì mất họ, tôi là người khuyết tật... khiếm khuyết trong tâm hồn, trong trái tim... Bằng tất cả tình yêu và niềm tin còn sót lại, tôi sẽ ở bên họ cho đến khi họ rời xa tôi...

“Bởi vì yêu Super Junior, cho nên có rất nhiều điều khiến tôi hạnh phúc.” - tôi mượn Heechul câu này. Nếu như có nhiều người cảm thấy vậy thì sẽ thật tốt.

Tôi yêu chúng ta!
Tôi rất yêu chúng ta!
 
Chúng ta hãy cùng chúc mừng DBSKĐông Nhi nhé. Tuy nhiên fans các ca sĩ khác đừng vội buồn nha vì sau ngày 22/7 này, ngoài việc vinh danh các ngôi sao đứng đầu bảng xếp hạng Biggest Fanclub Forever, BTC cuộc thi BFF quyết định sẽ kéo dài phần vote cho sao tới hết ngày 31/7. Từ giờ đến lúc ấy, danh sách 10 ngôi sao sở hữu nhiều lá phiếu nhất sau FC đoạt giải Biggest Fanclub Forever sẽ nhận được thêm 10 phần quà cực "kul":

- Huy hiệu in logo thần tượng: 500 chiếc
- Poster in hình thần tượng: 500 chiếc
- Phiếu giảm giá làm áo đồng phục tại SMS Group - dongphuclop.com trị giá 30% (áp dụng từ 30 chiếc trở lên)
- Cúp lưu niệm đặc biệt dành riêng cho thần tượng.
- 5.000.000 VNĐ tiền mặt hỗ trợ hoạt động cho FC
 
Các bạn cũng đừng quên phần thi Best Fan Forever đang bắt đầu diễn ra rất hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 100 triệu cơ đấy nhá!

Bên cạnh đó, BTC cuộc thi BFF quyết định mở thêm 1 vòng thi nho nhỏ, đó là: Artist nào có lượng vote nhiều nhất đến hết ngày 31/7/2011 sẽ được đặt ảnh làm theme cho 2 chuyên mục hot nhất Kênh14: Star và Musik trong vòng 1 tuần lễ.Giải thưởng này cũng được chia làm 2 hạng mục: Một dành riêng cho các nghệ sĩ Vpop và một dành cho các nghệ sĩ trên thế giới.
Ngoài ra, top 10 fan vote của 10 ca sĩ đứng đầu này sẽ được BTC tặng 100 nghìn coin.
Thế nên các bạn nhớ tiếp tục tham gia Best Fan Forever Award từ 19/7 đến 1/8 nhé!
 
Các bạn cũng đừng quên giải thưởng dành cho giải Best Fan Forever là cực kỳ ấn tượng đó nhé!

- Phần thi clip: giải nhất là 1 coupon du lịch trị giá tới 35.000.000 VNĐ, giải nhì là 1 coupon mua sắm đồ điện tử trị giá 15.000.000 VNĐ.

- Phần thi viết: giải nhất là 1 coupon du lịch trị giá 30.000.000 VNĐ, giải nhì là 1 coupon mua sắm đồ điện tử trị giá 10.000.000 VNĐ.

- Ngoài ra còn có giải bình chọn cho khán giả may mắn: 1 phiếu mua sắm đồ điện tử trị giá 10.000.000 VNĐ.
Chúng tớ luôn hoan nghênh những bài dự thi của các bạn!