Ăn hồ lô nướng, bánh trứng thập cẩm

siu nhưn hột dzịt muối, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 29/06/2012

Một quán siêu lý tưởng cho những chiều hè mát mẻ đấy.

Một khám phá mới mà tớ muốn giới thiệu đến cho tất cả các bạn, đó là hàng ăn vặt hồ lô nướng siêu thơm ngon và bánh trứng nướng siêu hấp dẫn vừa mới khai trương cách đây không lâu tại vỉa hè đường Phan Xích Long – quận Phú Nhuận.

Nằm giữa con đường “phồn hoa phố thị” với hàng loạt hàng quán “con nhà giàu” Phan Xích Long, quán hồ lô nướng – bánh trứng thập cẩm khá nép mình và lặng lẽ. Quán chỉ bán buổi chiều từ tầm 6h đến 10h tối là hết sạch. Và cách nhận biết dễ dàng nhất là các bạn cứ đến Kichi – Kichi và nhìn qua kế bên vỉa hè là thấy.







Bánh trứng thập cẩm đặc biệt cũng là một trải nghiệm thú vị cho những bạn thích ăn trứng cút và thích nhâm nhi. Thay vì chỉ vài loại đơn giản như các hàng bánh trứng đã giới thiệu khác, bánh trứng ở Phan Xích Long được chuẩn bị nhân đầy đủ và bổ dưỡng hơn với: xúc xích, phomai, thanh cua… Và tất nhiên, tuỳ theo nhu cầu của mỗi bạn, có thể gọi phần bánh: “double phô mai” hoặc“double xúc xích, thêm cua…” với giá tiền cũng không mắc lắm, chỉ từ 12k đến 20k/ phần tuỳ loại nhân mà thôi.






Hồ lô nướng ở đây rất ngon vì được nướng chu đáo, từng viên hồ lô được xiên qua que và nướng chín trên than hồng đỏ rực ngay khi có khách gọi, hơi mất thời gian chút nhưng ngược lại sẽ là một trải nghiệm thú vị vì ngay sau đó bạn sẽ được thưởng thức những viên hồ lô thơm lừng, nóng hổi và ngon ngào ngạt đến từng kẻ răng…




Ngoài ra, trong thời gian chờ bánh trứng (lâu nhất vì nhiều công đoạn), hồ lô nướng… các bạn nên gọi cho mình một phần bắp xào thập cẩm để ngồi nhâm nhi và tán dóc. Bắp xào quán này cực ngon, với pate - bơ và xúc xích - một món lạ mà quen.




Lâu rồi chúng tớ mới tìm được một quán vỉa hè dễ thương như vậy, đúng chất teen từ món ăn, giá cả cho đến vị trí như thế. Mong rằng các bạn cũng hài lòng với khám phá này của chúng tớ.