Chỉ vì mâu thuẫn với đồng nghiệp, Vương Vân cho natri nitrit vào nồi cháo khiến 25 học sinh ngộ độc, một bé thiệt mạng; ác phụ này cũng từng đầu độc chồng.
Chính mẹ chồng hung thủ là người tìm thấy xác cậu con trai đã mất tích suốt 2 năm của mình khi làm vườn. Hành động và thái độ của bà sau đó khiến cho nàng dâu đầu độc chồng bằng thuốc diệt cỏ không khỏi bất ngờ.
Sau khi mua cháo lòng về thì Móc đã đổ thuốc chuột vào trước khi đưa cho chồng và con trai vợ đầu ăn khiến 2 nạn nhân này và một cháu bé khác cùng ăn bị nguy kịch.
Ngày 27/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đậu Thị Huệ (SN 1989, trú ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Giết người.