Vụ 3 người trong 1 gia đình bị ngộ độc: Vợ hai bỏ thuốc chuột vào cháo lòng đầu độc chồng và con trai vợ đầu

Bá Cường, Theo Thời Đại 17:28 03/05/2018

Sau khi mua cháo lòng về thì Móc đã đổ thuốc chuột vào trước khi đưa cho chồng và con trai vợ đầu ăn khiến 2 nạn nhân này và một cháu bé khác cùng ăn bị nguy kịch.

Liên quan đến sự việc 3 người trong một gia đình nghi bị đầu độc, chiều 3/5, người nhà anh Lưu Bá Quyền (SN 1986, trú xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết anh Quyền và cháu họ vẫn đang nguy kịch, trong trạng thái mê man, con trai anh ăn ít hơn nên đã bình phục và xuất viện.

Vụ 3 người trong 1 gia đình bị ngộ độc: Vợ hai bỏ thuốc chuột vào cháo lòng đầu độc chồng và con trai vợ đầu - Ảnh 1.

Anh Quyền đang được điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ với chúng tôi cô Phùng Thị Thúy (53 tuổi, dì ruột anh Quyền) cho biết, anh Quyền đi bước nữa với chị Hà Thị Móc, 2 người về chung sống với nhau từ trong Tết. Hiện chị Móc đang có bầu. Trước đó, anh Quyền đã có 1 vợ, sinh được một trai, một gái.

Sáng 29/4, chị Móc dậy đi mua cháo lòng cho chồng và con trai vợ đầu cùng một cháu họ cùng ăn. Khoảng 1 tiếng sau thì cả 3 người có biểu hiện trúng độc nên gia đình đã đưa đi cấp cứu.

Vụ 3 người trong 1 gia đình bị ngộ độc: Vợ hai bỏ thuốc chuột vào cháo lòng đầu độc chồng và con trai vợ đầu - Ảnh 2.

Khu vực cha con anh Quyền đang nằm điều trị

Sau quá trình kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh viện kết luận cả 3 bị trúng độc trong đó chỉ có con trai anh Quyền bị nhẹ hơn, 2 người còn lại trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, mẹ của đứa cháu họ thấy có dấu hiệu của một vụ đầu độc nên đã làm đơn báo công an.

"Sau khi bị công an triệu tập thì cô Móc đã thừa nhận rằng mình đã bỏ một lọ thuốc chuột màu đỏ vào cháo mục đích cho chồng và con trai chồng ăn", bà Thúy nói. 

Gia đình cho biết hiện Móc vẫn đang bị công an tạm giữ để điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày