Đâm phải đàn cò, máy bay Anh buộc phải hạ cánh khẩn cấp

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 14/11/2016

Mặc dù cả 2 động cơ và bộ phận hạ cánh đều bị hỏng, nhưng với cách xử lý chuyên nghiệp, phi hành đoàn đã đưa máy bay và 170 hành khách tiếp đất an toàn.

Ngày 8/11 vừa qua, chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Thomas Cook (Anh) buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi vừa rời khỏi sân bay Banjul, Gambia được 45 phút. Nguyên nhân gây ra tai nạn là do máy bay đã gặp phải sự "tấn công" của một đàn cò.

Đâm phải đàn cò, máy bay Anh buộc phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 1.

Sự cố nguy hiểm đã xảy ra trên chuyến bay từ Banjul, Gambia tới London, Anh của hãng hàng không Thomas Cook vào ngày 8/11 vừa qua.

Sự cố bất ngờ đã làm hư hỏng nặng cả 2 động cơ và bộ phận hạ cánh của máy bay, 170 hành khách trên chuyến bay về London ngày hôm ấy đã được một phen khiếp vía.

Kayleigh Loveridge, một tiếp viên có mặt trên chuyến bay kể lại: "Chúng tôi đã cất cánh được 45 phút, nhưng đột nhiên có một đàn cò khoảng 50 con xuất hiện trên đường bay. Một tiếng nổ lớn vang lên rồi sau đó toàn bộ máy bay bị rung lắc mạnh. Ngay lập tức, chúng tôi nhận được lệnh hạ cánh khẩn cấp từ khoang chỉ huy."

Đâm phải đàn cò, máy bay Anh buộc phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 2.

Một đàn cò khoảng 50 con đã đâm vào chiếc Airbus A321.

Thế nhưng, nhờ vào cách xử lý khôn ngoan và chuyên nghiệp, phi hành đoàn đã khéo léo điều khiển máy bay quay lại sân bay Banjul và tiếp đất an toàn.

"Máy bay tiếp đất trong tình huống vô cùng nguy hiểm, cả một đoàn dài xe chữa cháy được túc trực từ trước đã chạy theo sát sườn khi chúng tôi hạ cánh để kịp thời ứng phó. Cuối cùng, may mắn thay, tất cả hành khách và thành viên của phi hành đoàn đều được bình an. Phi hành đoàn ngày hôm đó đã phối hợp cùng nhau giải quyết sự cố một cách tuyệt vời, điều đó giúp cho tôi vững tin và không sợ hãi khi tiếp tục theo đuổi công việc tiếp viên hàng không trong tương lai." - Cô Loveridge cho hay.

Đâm phải đàn cò, máy bay Anh buộc phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 3.

Máy bay bị hỏng cả 2 động cơ và bộ phận hạ cánh, nhưng phi hành đoàn đã xử lý tình huống rất chuyên nghiệp, đưa 170 hành khách có mặt trên chuyến bay ngày hôm đó tiếp đất an toàn.

Được biết, sau khi hạ cánh, các hành khách đã được cung cấp chỗ nghỉ ngơi qua đêm tại một khách sạn ở Banjul và bay đến London trên một chuyến bay khác vào sáng hôm sau (9/11).

Chiếc máy bay bị hư hỏng đã được sửa chữa và đưa trở lại Anh vào tối ngày thứ Bảy (12/11).