Khoảnh khắc thót tim hai máy bay chở 439 người suýt va chạm trên đường băng

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 04/11/2016

Nhờ có sự nhanh trí của phi công một hãng hàng không Trung Quốc, 439 mạng người đã thoát cú va chạm tử thần trong gang tấc tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc.

Mới đây, một hãng hàng không Trung Quốc đã trao thưởng cho một phi công số tiền 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ) vì đã ngăn cản được một vụ tai nạn có thể xảy ra và cứu sống 439 hành khách.

Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Hongqiao, Thượng Hải, trên đường băng 36L vào khoảng 12:04, ngày 11/10. Cụ thể, chiếc máy bay Airbus A320 đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay tại Thượng Hải thì bất ngờ, một chiếc máy bay A330 khác cắt ngang qua. Cơ trưởng của chuyến bay A320, He Chao, đã phải cất cánh khẩn cấp và bay qua đầu chiếc A330 dù chưa chạy hết đường băng.

Tuy nhiên, nhờ sự nhanh trí của anh nên hai máy bay đã thoát được cú va chạm tử thần.

Cục quản lý hàng không Trung Quốc đã đăng tải đoạn video mô phỏng sự cố trên đường băng. Trong đoạn video, chiếc Airbus A320 đang tăng tốc để chuẩn bị cất cánh thì phi công He phát hiện chiếc A330 đang đi vào đường băng. Lúc đó, chiếc A320 đang di chuyển với tốc độ 240km/h. Anh He đã quyết định đẩy nhanh hơn tốc độ và làm một cú bay đột ngột.

Khoảnh khắc thót tim hai máy bay chở 439 người suýt va chạm trên đường băng - Ảnh 2.

Vụ việc xảy ra tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc.

Nhiều người lo sợ nếu vụ tai nạn xảy ra sẽ dẫn đến hậu quả tương tự vụ va chạm giữa hai chiếc Boeing 747 khiến 583 người thiệt mạng vào năm 1977. 

Theo tờ People's Daily, lúc đó trên hai chiếc máy bay có tổng cộng 413 hành khách và 26 thành viên phi đoàn bay. Chiếc A330 hạ cánh sau chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải mang theo 266 hành khách trong khi chiếc A320 sẽ cất cánh từ Thượng Hải tới Thiên Tân với 147 hành khách.

Khoảnh khắc thót tim hai máy bay chở 439 người suýt va chạm trên đường băng - Ảnh 3.

Chân dung người phi công anh hùng He Chao.