Phẫn nộ 2 thanh niên nước ngoài dùng bình sơn xịt vẽ bậy ở khu chợ Đà Lạt lúc rạng sáng

Quang Lê, Theo Nhịp Sống Việt 11:40 19/07/2019

Sáng 18/07, một người phụ nữ sống gần chợ Đà Lạt (hay còn gọi là chợ Âm Phủ) khi vừa gửi xe để đi tập thể dục thì bất ngờ phát hiện 2 nam thanh niên ngoại quốc đang dùng bình sơn xịt để vẽ bậy lên tường và lan can cầu vượt ngay sát chợ.

Hình ảnh ghi lại hành vi thiếu ý thức của 2 thanh niên Tây sau đó được chia sẻ lên MXH khiến nhiều người bức xúc.

Phẫn nộ 2 thanh niên nước ngoài dùng bình sơn xịt vẽ bậy ở khu chợ Đà Lạt lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Bài viết được một người dân Đà Lạt đăng tải.

Theo đó, 2 thanh niên ngoại quốc có ngoại hình cao lớn, được mô tả còn khá trẻ, mặc đồ thể thao, một trong 2 mặc áo khoác có mũ chùm kín đầu, người còn lại đội mũ đen. Trong khi thanh niên mặc áo đen quỳ dưới cầu để vẽ bậy thì thanh niên còn lại (mặc áo đỏ) thậm chí còn trèo hẳn lên lan can 1 nhà dân, dùng bình sơn xịt bôi bẩn lên tường.

Khi bị người phụ nữ phát hiện và hô hoán, 2 thanh niên vội vàng huýt sáo gọi nhau, đồng thời dùng tay che kín mặt rồi bỏ đi mất dạng.

Hai thanh niên lén lút vẽ bậy ở chợ Đà Lạt lúc rạng sáng.

Chợ Đà Lạt và những bức tường cùng các tòa nhà bên hông chợ nói riêng vốn là địa điểm check-in thu hút đông đảo du khách mỗi khi có dịp tới thăm thành phố. Bởi thế, nơi đây luôn được giữ gìn, dọn vệ sinh sạch đẹp và tuyệt nhiên không được phép vẽ bậy. Hành vi của 2 thanh niên ngoại quốc được cho là đã vi phạm điều này, làm tổn hại tới cảnh quan thành phố.

Sau khi bị phát giác, cả 2 che mặt rồi nhanh chóng rời đi.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, cô M. N. - người đăng tải những hình ảnh nói trên và cũng là người trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết, vị trí bị 2 thanh niên vẽ bậy nằm ở phía cổng trên chợ Đà Lạt, trên đường vào khu A của chợ truyền thống. 

"Lúc đó là khoảng hơn 5h sáng, cô vừa gửi xe ở một quán cà phê gần đó để chuẩn bị đi tập thể dục thì phát hiện 1 thanh niên đang lom khom dưới cầu mà cứ nghĩ đang vái lậy gì đó. Ngước mắt lên thì thấy một thanh niên khác đang trèo lên tường vẽ bậy nên cô hét lớn "stop" ngăn cản rồi vội lấy điện thoại chụp thì 2 thanh niên huýt sáo gọi nhau, lúc ấy cô mới biết là 1 hội với nhau. Sau đó, 2 thanh niên này đi vòng ra phía sau 1 ki-ốt gần đó, đút bình sơn vào ba lô rồi bỏ đi", cô M. N. nói.

Cũng theo chia sẻ của cô M. N., tới sáng nay 19/07, theo quan sát của cô thì vết vẽ bậy trên bức tường đã được ai đó xóa đi, còn hình vẽ dưới cầu thì vẫn còn nguyên vẹn. Cô N. cho biết cô cũng như nhiều người dân Đà Lạt khác rất bức xúc khi thấy thành phố của mình bị làm tổn hại.

"Cô và bạn bè của mình đều rất bức xúc khi chứng kiến sự việc. Mong mỗi du khách, dù là người Việt hay người nước ngoài, một khi đã đến Đà Lạt thì hãy yêu thương thành phố này. Nếu một ngày nào đó, nhà bạn hay thành phố của bạn bị làm tổn hại hoặc thiếu tôn trọng, bạn sẽ hiểu cảm giác của chúng tôi lúc này", cô M. N. chia sẻ.

Hiện, hình ảnh 2 thanh niên ngoại quốc với hành vi vô ý thức vẫn đang nhận nhiều chú ý trên MXH và khiến nhiều người bất bình.

Chợ Đà Lạt tọa lạc trên trục đường trung tâm bậc nhất thành phố là đường Nguyễn Thị Minh Khai và được coi là "trái tim của Đà Lạt". Không chỉ là địa điểm họp chợ mua bán thuần túy, chợ Đà Lạt còn là địa điểm check-in nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách mỗi khi có dịp tới thăm thành phố mộng mơ này.

Chợ còn được biết đến với tên gọi chợ Âm phủ do họp xuyên đêm, nơi các du khách có thể tới và hòa mình vào không khí se lạnh đặc trưng của phố núi về đêm.

cho da lat

Chợ Đà Lạt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày