Con trai của Cecil - chú sư tử biểu tượng của Zimbabwe từng bị nha sĩ chặt đầu dã man, cũng đã bị bắn chết

Skye, Theo Thời Đại 12:09 21/07/2017

Chỉ 2 năm sau cái chết thảm khốc của cha mình, con trai của chú sư tử Cecil cũng đã bị bắn chết trong Big Game Hunter (trò chơi đi săn thú lớn) tại Zimbabwe.

Xanda, chú sư tử 6 tuổi, con trai của Cecil, đã bị giết chết bên ngoài công viên quốc gia Hwange, phía tây bắc Zimbabwe. Địa điểm này nằm cách không xa nơi Cecil bị giết cách đây 2 năm.

Giới chức trách xác nhận chú sư tử bị giết chính là đứa con đầu tiên của Cecil nhờ số hiệu trên thẻ điện tử. 

Con trai của Cecil - chú sư tử biểu tượng của Zimbabwe từng bị nha sĩ chặt đầu dã man, cũng đã bị bắn chết - Ảnh 1.

Con trai của Cecil đã bị bắn chết trong một trò chơi đi săn - 2 năm sau khi Cecil bị chặt đầu.

Cách đây 2 năm, kẻ đứng sau vụ giết hại con sư tử nổi tiếng của quốc gia này là 1 nha sĩ có tên Walter Palmer đến từ 1 thị trấn nhỏ ở Minneapolis, Mỹ. Palmer đã tham gia vào cuộc săn bắt tại Zimbabwe và được cho là đã trả 55.000 USD cho các hướng dẫn viên du lịch để "được phép" giết chết con sư tử mang tính biểu tượng của đất nước Zimbabwe.  

Cecil có tất cả 7 đứa con - 5 con cái và 2 con đực. Xanda là đứa con đầu đời của Cecil và đã được 6,2 tuổi. Xanda cũng đã kết đôi và có vài đứa con khác.

Theo Telegraph, người đàn ông cầm đầu vụ đi săn này tên Richard Cooke. Sau khi hạ sát Xanda, anh ta đã nhặt lại chiếc thẻ tên và trao lại cho các nhóm nghiên cứu. Andrew Loveridge, một thành viên nhóm bảo tồn động vật tại đại học Oxford cho biết:

"Chúng tôi đã lắp cho Xanda thẻ tên và vòng theo dõi từ tháng 10 năm ngoái. Nó được giám sát mỗi ngày. Tuy nhiên, Xanda thường đi ra ngoài khu bảo tồn. Dù biết như vậy nhưng chúng tôi không thể làm gì khác".

Con trai của Cecil - chú sư tử biểu tượng của Zimbabwe từng bị nha sĩ chặt đầu dã man, cũng đã bị bắn chết - Ảnh 2.

Xanda là một chú sư tử đực 6 tuổi, sống tại công viên quốc gia Hwange.

Thợ săn  Richard Cooke đã thuật lại chính xác những gì xảy ra trong cuộc đi săn. Tuy nhiên, việc săn bắn của anh ta là hợp pháp khi Xanda đã đi ra ngoài khu vực khu bảo tồn và chú sư tử này cũng đã hơn 6 tuổi.

Loveridge hy vọng rằng khu vực bảo tồn sẽ được mở rộng ra thêm 5km để ngăn chặn những vụ giết sư tử như vậy. 

Con trai của Cecil - chú sư tử biểu tượng của Zimbabwe từng bị nha sĩ chặt đầu dã man, cũng đã bị bắn chết - Ảnh 3.

Walter Palmer (ở giữa, áo sơ mi đen) là kẻ đã giết chết chú sư tử Cecil tội nghiệp.

Con trai của Cecil - chú sư tử biểu tượng của Zimbabwe từng bị nha sĩ chặt đầu dã man, cũng đã bị bắn chết - Ảnh 4.

Chân dung người đứng sau cái chết của Cecil.