Con trai bỏ nhà đi vì bị quát mắng, bố khổ sở ăn bánh mì ngủ ghế đá tìm kiếm con khắp ngóc ngách Hà Nội

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 17:14 07/01/2019

Gia đình hiếm muộn, chỉ sinh được mỗi một đứa con, không ngờ chỉ quát mắng bình thường thì cháu đã bỏ nhà đi biệt tích.

Ngày 7/1, anh Trần Bá Trung (39 tuổi, quê xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái) vẫn đang cùng mọi người tìm kiếm đứa con trai duy nhất của mình khắp ngóc ngách Hà Nội. Mệt nhọc, khổ sở nhưng anh cũng không biết làm gì khác ngoài việc cứ đi từng ngã tư, nhìn mặt từng người một mong tìm được con trong vô vọng.

Sáu hôm trước, đúng ngày tết dương lịch, con trai anh là Trần Bá Hùng (đang học lớp 8) vì nghịch ngợm dại dột nên bị anh quát mắng rồi bắt vào trang trại tưới cây. Đến chiều tối, không thấy con về, gọi điện thoại không được nên mọi người mới tá hỏa đi tìm kiếm.

Con trai bỏ nhà đi vì bị quát mắng, bố khổ sở ăn bánh mì ngủ ghế đá tìm kiếm con khắp ngóc ngách Hà Nội - Ảnh 1.

Lúc cháu bỏ nhà đi có mặc áo ấm màu xám và đi giày trắng như trong hình.

Anh Trung cho biết: "Thường ngày cháu nó chăm ngoan, học giỏi, không chời bời hay điện tử gì cả, 8 năm học năm nào cũng học sinh giỏi, nghe lời cha mẹ. Hôm đó tết dương, cháu nghịch ngợm trẻ con nên tôi quát mắng rồi bắt vào trang trại tưới cây, đến chiều không thấy về nên mới đi tìm.

Tối hôm đó, một người quen nói rằng nhìn thấy cháu ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) nhưng không nghĩ là cháu bỏ đi nên không giữ lại. Nhà tôi hiếm muộn, chỉ có mỗi một mình nó nhưng cũng không chiều chuộng gì, trên người nó lúc bỏ đi chỉ có một cái điện thoại đen trắng, một cái vòng bạc vài trăm nghìn, một cái đồng hồ vài trăm nghìn, hoàn toàn không có tiền bạc gì cả.

Người ta nhìn thấy nó đi đôi giày trắng và mặc cái áo ấm mỏng màu xám (như trên hình). Tôi cũng không ngờ cháu nó lại bỏ đi như thế, trước giờ chưa từng xảy ra. Không mang theo tiền bạc hay đồ đạc gì, thế nhưng 6 ngày rồi cháu không về, cũng không liên lạc nên gia đình tôi vô cùng lo lắng".

Mấy ngày nay, anh Trung chỉ biết ăn bánh mì, ngủ ghế đá để tìm con trong vô vọng. Gia đình cũng đã nhờ nhiều người cùng  đi tìm và phát tờ rơi, đăng tin nhờ cộng đồng mạng, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả.

Nếu ai biết cháu Hùng đang ở đâu hoặc đang cưu mang cháu thì hãy liên hệ với gia đình theo số điện thoại: 0979 646 715 hoặc 0853063981, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày