Câu chuyện này lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc gây áp lực quá mức cho con cái về việc học hành, khiến chúng sợ hãi, chán ghét việc học, thậm chí còn có thể làm ra những việc tày trời khó lường.
Cô bò cái muốn chối bỏ số phận vào lò mổ của mình đã từ bỏ tất cả, chạy theo tiếng gọi nơi hoang dã cùng các anh bò rừng bison. Tuy nhiên, đây lại là một hiện tượng nguy hiểm, cho cả bò rừng lẫn bò nhà.
Ông Malcolm Applegate đến từ Anh, năm nay 62 tuổi. 10 năm trước, ông Malcolm đã quyết định chuyển vào rừng sinh sống để hưởng thụ cuộc sống tự do thay vì mỗi ngày trở về nhà đều phải chịu đựng những lời cằn nhằn không có hồi kết từ người vợ của mình.
Liên quan đến vụ 9 học sinh nam nữ thuê chung 1 phòng ngủ, theo lời chủ nhà nghỉ, các em đều không có CMND, tuy nhiên 1 cô bé bảo vì nhà chật bạn bè qua chơi không có chỗ ngủ nên bà đồng ý cấp phòng.
Bỏ đi khỏi nhà từ những năm còn là cô bé tuổi teen, Xiao Yun đã sống vật vờ qua ngày trong các tiệm internet trong quãng thời gian 10 năm. Việc chính mỗi ngày của cô chỉ gồm chơi game, ăn và ngủ, thi thoảng lắm mới là đi làm thêm.
Cô bé ưa mạo hiểm tên Annabelle này sống tại Tacony, Philadelphia, Mỹ, bị người lớn phát hiện đã lẻn ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng, sau đó bắt xe bus để đi tìm mua... đồ ăn.