Vì đâu mà "Poseidon" ế ẩm người xem?

Rosa Ng., Theo 15:01 26/10/2011

Bất chấp mọi "chiêu câu khách" của nhà sản xuất.

Đến thời điểm hiện tại, Poseidon đã đi được 2/3 chặng đường. Nhưng có thể thấy, những gì mà bộ phim đang thể hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của khán giả xem đài. Từng được xem như một tác phẩm đầy hứa hẹn, chẳng ai ngờ, giờ đây bộ phim lại phải chật vật với mức rating không qua nổi hai con số. Vậy, nguyên nhân nào đã đưa Poseidon rơi vào khủng hoảng này? Liệu nhà sản xuất có còn “chiêu” nào để giải bài toàn khó này không? Hãy cùng chúng tớ phân tích xem sao nhé!




Như các bạn đã biết, Poseidon là một dự án truyền hình thuộc thể loại hành động. Để làm cho khán giả hồi hộp đến thót tim đòi hỏi bộ phim phải có tiết tấu nhanh, cộng thêm kịch bản chứa đựng nhiều tình huống gay cấn. Đáng tiếc là Poseidon lại không đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản này. 




Mặc dù cũng đi theo mô-típ điều tra vụ án nhưng cách mà biên kịch phát triển tình tiết quá dài dòng, chẳng những không khiến người xem hào hứng mà đôi lúc còn làm cho họ cảm thấy nhàm chán. Bên cạnh đó, những cảnh quay “tả xung hữu đột” giữa hai phe đối đầu, vốn được xem là linh hồn của những bộ phim hành động, lại không được đầu tư đúng mức. Nói đúng hơn, chúng được đầu tư nhưng thiếu tính hợp lí.




Ví dụ điển hình là cảnh quay các thành viên của đội cảnh sát đụng độ với bọn tội phạm trong tập 9, phát sóng vào ngày 17/10. Thay vì tập trung vào chất lượng đoàn phim lại chú trọng đến… thời lượng. Rõ ràng, việc đuổi bắt một tên xã hội đen diễn ra từ ban sáng cho đến lúc mặt trời khuất hẳn là không cần thiết. 





Một nguyên nhân khác quan trọng không kém chính là dàn diễn viên. Ban đầu, Poseidon “câu” được khán giả nhờ vào hai mỹ nam Siwon, Yunho. Nhưng chỉ qua 4 tập, sự kiện anh chàng Yunho “bỏ dở cuộc chơi”, để lại Siwon “một mình một ngựa” đã làm không ít người xem cảm thấy hụt hẫng. Dù có thông tin cho biết, nhà đài sẽ “níu kéo” anh ấy trong phần cuối phim nhưng đó vẫn chỉ là dự định chứ chưa có gì bảo đảm.




Ngoài ra, sự thất bại trong việc tác hợp đôi tình nhân màn ảnh Siwon – Si Young cũng là điều đáng tiếc của tác phẩm này. Đến tận bây giờ, ngoài cuộc gặp gỡ “định mệnh” ở đầu phim và nụ hôn “hụt” trong tập 12 phát sóng tối qua (25/10) thì cả hai vẫn chưa tạo thêm bất cứ dấu ấn nào khác. 





Một số thành viên của trang Soompi bày tỏ ý kiến: chuyện tình của cặp đôi Si – Si không gây ấn tượng là vì biên kịch ít chăm chút cho mối quan hệ này. Ngoài ra, một bộ phận khác thì lại “quy chụp” trách nhiệm cho nữ diễn viên Lee Si Young khi cho rằng cô… không xứng với Siwon. Điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi không nhỏ giữa nội bộ fan của Poseidon.





Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc đổ lỗi cho bất kì ai cũng đều vô nghĩa. Vấn đề cấp thiết nhất chính là tìm ra biện pháp để "vớt vát" rating của bộ phim. Hi vọng, đạo diễn và tổ biên kịch sẽ có những thay đổi kịp thời để ít nhất, Poseidon có thể về đích với tư thế ngẩng cao đầu chứ không lặng lẽ và âm thầm như “người tiền nhiệm” Beautiful Spy.