Trịnh Nguyên Sướng suýt "dính"... quà đồ lót từ Lee Da Hee

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 08/05/2012

Tuy nhiên anh chàng đề nghị "tiền tươi thóc thật" cho... dễ "xử".

Love Actually là dự án đầu tiên trên đất Trung của Lee Da Hae nhưng dường như cô nàng không hề gặp chút trở ngại. Nhờ có vốn tiếng Trung thành thục, nhuần nhuyễn, Lee Da Hae nhanh chóng thích nghi và trở nên thân thiết với các bạn diễn Trịnh Nguyên Sướng, Lý Dịch Phong, Phương An Na. Chính vì gần gũi, thân mật như vậy nên “người đẹp nói dối” mới đủ can đảm để đòi tặng… “nội y” cho Trịnh Nguyên Sướng làm quà sinh nhật.




Trịnh Nguyên Sướng suýt nữa thì dính "chưởng" nội y của Lee Da Hae

Nguyên cớ là nhân lúc “vui câu chuyện”, mọi người trong đoàn làm phim đã nhắc đến lễ sinh nhật vui nổ trời của Lý Dịch Phong. Anh chàng tội nghiệp này đã “tái mào” khi bị “giáng” cho món quà kỳ cục – một chiếc quần nội y đỏ choét. Kẻ đầu trò chính là nữ diễn viên kiều diễm Lee Da Hae. Thật khó để tưởng tượng rằng cô nàng lại “táo bạo” đến vậy. Lý Dịch Phong than vãn: “Sinh nhật Lee Da Hae, tôi tặng một bộ váy truyền thống Trung Quốc. Thế mà cô ấy nỡ đối xử với tôi như vậy”.






Song anh chàng lại đòi "tiền tươi thóc thật" để "tự xử"

Ngay lập tức, mọi người nhớ ra rằng trong đoàn còn có một đấng nam nhi “ngời ngời” khác là Trịnh Nguyên Sướng. “Thế sinh nhật anh ấy mọi người định tặng quà gì?” - một phóng viên đặt câu hỏi. Cô nàng Lee Da Hae không chút ngần ngại quay ra: “Lại nội y tiếp hả? Để tôi nghĩ xem thế nào đã”. Ngay lập tức, Trịnh Nguyên Sướng phải “tự cứu lấy mình”: “Thôi thôi! Mọi người cứ đưa tiền cho tôi “tự xử” là được rồi!”.


Trịnh Nguyên Sướng và bạn diễn Lý Dịch Phong






Anh chàng nấu ăn cũng rất "nghề"

Trước sự chứng kiến của rất nhiều phóng viên và các bạn diễn, Trịnh Nguyên Sướng đã “lăn vào bếp” trổ tài làm một món bánh ngọt điểm tâm truyền thống hình cá vàng hết sức bắt mắt. Cùng thi thố tay nghề nấu ăn với anh chàng là nam diễn viên Lý Dịch Phong. Tuy chất lượng của hai món điểm tâm thì chưa ai có dịp kiểm chứng nhưng tất cả mọi người có mặt, kể cả “người đẹp nói dối” Lee Da Hae đều phải công nhận đây là hai đầu bếp đẹp trai nhất mà cô từng gặp.


Tiểu đội phá phách trong "Love Actually"

Với màn khoe tài nghệ hết sức thuần thục trước ống kính, Trịnh Nguyên Sướng khẳng định rằng, anh không chỉ có thể vào vai thiên tài với chỉ số IQ cực cao (Thơ ngây) mà khả năng “múa chảo” cũng không hề kém cỏi. Song, chính anh chàng cũng phải thừa nhận, cố gắng học nấu ăn vì vai diễn thực sự không phải một ý hay, nếu như người đó không có niềm đam mê thực sự: “Đạo diễn cất công mời hẳn một đầu bếp chuyên nghiệp về dạy dỗ. Nhưng mà cả mấy người chúng tôi đều phá phách, nghịch bột mỳ là giỏi chứ học cũng chẳng bao nhiêu”.