Triệu Vy gặp rắc rối vì nhân viên đánh fan

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:32 15/03/2012

Chị ấy đã rất buồn đấy.

Dường như không mấy “đếm xỉa” tới lời khẩn cầu của Triệu Vy trên Weibo cách đây vài ngày, người hâm mộ cô tại Nam Kinh vẫn không ngừng làm ảnh hưởng tới đoàn phim To Our Youth That is Fading Away. Mới đây nhất, một vụ xô xát nghiêm trọng giữa nhân viên của Triệu Vy với khán giả Nam Kinh đã diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng cũng như tâm lý của nữ đạo diễn xinh đẹp.



Số là vào ngày 13/3, đoàn phim To Our Youth That is Fading Away có buổi quay tại phía cửa Đông, đường Phổ Khẩu, Nam Kinh. Danh tiếng của Triệu Vy, Triệu Hựu ĐìnhHan Geng đã thu hút một lượng người hâm mộ tới vây kín xung quanh hiện trường. Vì đám đông không ngừng gây ồn ào nên người phụ trách trường quay đã yêu cầu khán giả giữ trật tự. Song, vì đã ngóng Triệu Vy từ sáng sớm nên các fan quyết không đáp ứng mà càng lúc càng gây sức ép lớn hơn đến đoàn phim.

Danh tiếng của các ngôi sao đã gây phiền toái cho đoàn phim

Cực chẳng đã, một số nhân viên của To Our Youth That is Fading Away, vì không giữ nổi bình tĩnh, đã phải dùng biện pháp tiêu cực để giải tán người hâm mộ. Một số nhân chứng kể lại: “Có một người đàn ông cầm ra một món đồ màu trắng rồi đốt, vừa đốt vừa lầm bầm chửi bới. Món đồ đó cháy tạo ra mùi khét lẹt rất khó chịu”. Nhiều người hâm mộ đã bị khó thở, ho và buộc phải rút lui. Hành động không hay này của nhân viên đoàn phim đã khiến nhiều người cảm thấy mất thiện cảm với To Our Youth That is Fading Away nói chung và dàn minh tinh của phim nói riêng.


Các hành động quá khích của khán giả

Một số người dân Nam Kinh vì quá bức xúc nên đã buông lời chửi bới và xông vào đòi “làm cho ra nhẽ” với các nhân viên trong đoàn. Hai bên đôi co kịch liệt và xông vào ẩu đả lẫn nhau. Tình hình đã loạn càng loạn hơn nên đích thân Triệu Vy phải gọi điện cho cảnh sát để nhờ lập lại trật tự. Sau đó, nữ diễn viên này cũng đã có lời trên Weibo: “Ngày mai mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp chứ? Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy bồn chồn…”.




Triệu Vy trong ngày khai máy

Trước tình hình quá xấu, nhà sản xuất phim đã phải lên tiếng: “Tôi đã tìm hiểu về sự việc trên phim trường hôm nay. Hành vi của nhân viên đó rất đáng trách và tôi thay mặt anh ta xin lỗi mọi người. Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở mọi người về việc giữ kỷ luật cho đoàn phim. Sự nhiệt tình của mọi người đã khiến kế hoạch của chúng tôi bị trễ liên tục. Lẽ ra chỉ quay từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối thì nay gần 600 con người phải làm việc đến 11 giờ. Ai cũng mệt mỏi. Hy vọng các bạn giữ cho chúng tôi một ấn tượng đẹp về Nam Kinh, như cái tên “thời thanh xuân” của phim vậy”.


Yêu quý và muốn nhìn tận mắt thần tượng là những tình cảm vô cùng dễ hiểu đối với các khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, đừng để tình yêu ấy biến thành sự phiền phức, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý và công việc của thần tượng, các bạn nhé!