Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 14/10/2012

Khán giả cho rằng Viên San San đang làm "mất chất" Thánh cô.

Quyết tâm không để “gà cưng” Viên San San chịu lép vế trước Trần Kiều ÂnHoắc Kiến Hoa, biên kịch Vu Chính – “đầu sỏ” tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ 2012 – mới đây đã tung liền tay một loạt ảnh lung linh về nhân vật Thánh cô do người đẹp này thể hiện.
 
Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"
 
Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"
 
Mặc dù đã bớt “hoa hòe hoa sói” hơn những tạo hình đầu tiên song vẻ “nhí nhảnh cá cảnh” của cô nàng vẫn khiến các fan tiểu thuyết gốc… tức anh ách. Ngoài trừ một vài bức ảnh “oai phong lẫm liệt” trong bộ lễ phục trắng thì những biểu hiện của Viên San San hầu như chẳng có chút liên quan nào đến nhân vật Nhậm Doanh Doanh.
 
Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"
 
Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"
 
Một khán giả nhận xét: Viên San San nhan sắc tuy không phải hàng mỹ nhân, không duyên được như Hứa Tình song cũng có thể coi là vừa mắt. Tuy nhiên, điều khiến tôi không hài lòng chính là việc cô ấy đang làm mất chất Thánh cô của Tiếu ngạo giang hồ.
 
Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"
 
Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"
 
Ý kiến này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người xem khác. Nếu như Hứa Tình đã đem đến một Nhậm Doanh Doanh với nụ cười duyên dáng, vẻ đẹp sắc sảo, thông tuệ thì những gì người ta thấy được ở Viên San San chỉ là vẻ “ngây ngây thơ thơ” khó đỡ và... khó hiểu.
 
Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"

Thánh cô 2012 ngây thơ và nhí nhảnh "khó đỡ"
 
Xem ra, Vu Chính càng muốn “chữa cháy” giúp Viên San San thì đống lộn xộn lại càng rối tung lên. Hy vọng rằng những biểu hiện ngây thơ e ấp kiểu nữ sinh trung học, nhí nhảnh “cá cảnh” hay mơ mộng vẩn vơ trong loạt ảnh này sẽ không bị Viên San San bê nguyên xi lên màn ảnh nhỏ.