Phi công trẻ "I Do" mượn rượu làm càn

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 21/06/2012

Hậu quả là: Chàng bị chị già "đè ngửa" ra bịt miệng ngay giữa chốn đông người!

Trong tập 7 I Do I Do phát sóng tối qua, phi công trẻ Park Tae Kang (Lee Jang Woo) lúc say xỉn đã làm lộ bí mật về mối quan hệ giữa mình và sếp lớn Hwang Ji Ahn. Chàng ta thản nhiên hét tướng lên trước đám đông: "Chị là người phụ nữ đầu tiên của tôi!"Ji Ahn và các đương sự xung quanh (trong đó có cả bố Tae Kang) bị phát ngôn gây sốc trên làm cho "đứng hình" toàn tập. 




Nguyên nhân của màn "tức nước vỡ bờ" kể trên bắt nguồn từ những ức chế do Tae Kang thường xuyên bị chị già đối xử ghẻ lạnh. Mỹ nam trẻ con rất ăn năn hối lỗi khi nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng Ji Ahn và thậm chí còn chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn để cầu hôn cô nàng. Nhưng rồi sự xuất hiện của Eun Sung đã phá hỏng hoàn toàn dự định trong mơ ấy. Chỉ thoáng tưởng tượng đến cảnh Ji Ahn đang tình tứ cùng anh bác sỹ là chàng ta đã muốn nổi điên.



Tae Kang mượn rượu giải sầu trong buổi liên hoan công ty và đã để xảy ra sự việc nói hớ nghiêm trọng kể trên. Tuyên bố động trời của trai trẻ khiến chị già Ji Ahn vô cùng tức giận. Kiều nữ xông tới "đè ngửa" Tae Kang ra bàn và ngay lập tức bịt miệng anh lại. Nhưng lời đã nói ra sao có thể rút lại được. Liệu Ji Ahn sẽ ứng phó ra sao nếu tin tức về mối quan hệ bất chính này được đồn ra ngoài?