Những hiện tượng trẻ làm "dậy sóng" làng điện ảnh Việt

Năm Châu, Mèo 3 Chân, Theo 00:01 28/12/2011

Năm 2011 điện ảnh Việt Nam không thiếu những hiện tượng được rất nhiều người chú ý. Chúng mình cùng điểm lại những gương mặt mới, trẻ, nổi bật nhất năm nhé!

Dưới bóng cây – Phim hoạt hình Việt Nam hay nhất năm 2011

Dưới bóng cây ra mắt vào khoảng tháng 5/2011. Ngay sau khi được tung lên mạng, bộ phim này nhận được không ít lời khen ngợi từ đông đảo các bạn trẻ, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cách làm phim hoạt hình Việt Nam – lĩnh vực trước nay chưa được đầu tư đúng mức.


Những nhân vật làm nhiều khán giả "mê như điếu đổ".

Dưới bóng cây là câu chuyện cực đáng yêu của Chuột, Ếch, Kua, Rắn. Chú Chuột hợm hĩnh luôn tự cho mình là dũng cảm, chẳng sợ một ai và cực hãnh diện khi được trao cho chiếc nhẫn gia truyền. Ếch Kua nghe Chuột nói vậy khâm phục ra mặt. Nhưng chẳng ngờ khi Rắn vừa xuất hiện, Chuột nhanh chân lỉnh mất. Ếch lù đù bị Rắn tha đi cùng chiếc nhẫn. Chuột “gan hùm”, tuy sợ sệt nhưng vẫn đi cứu bạn và may mắn giải thoát cho Ếch khù khờ.




Dưới bóng cây có tạo hình nhân vật quá ngộ nghĩnh, lồng tiếng cực dễ thương, cốt truyện đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều điều về lòng dũng cảm, tình bạn. Thành công của bộ phim không chỉ nằm ở việc được nhiều khán giả yêu thích mà còn giành một lúc ba giải thưởng quan trọng của liên hoan phim ngắn trực tuyến dành cho các nhà làm phim trẻ - YxineFF: Phim ngắn xuất sắc, Đạo diễn xuất sắcPhim được khán giả yêu thích nhất. Dưới bóng cây được thực hiện bởi nhóm 6 người, đa phần là những sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học.






Xin chào Bút Chìlấy những cây bút để nói chuyện con người

Sau Dưới bóng cây, bộ phim Xin chào Bút Chì cũng đã làm cộng đồng mọt phim Việt “dậy sóng” một thời gian.


Nhân vật chính - Bút Chì.



Cũng giống như tác phẩm trước, Xin chào Bút Chì là một phim ngắn cực dễ thương. Nếu Dưới bóng cây nói về cuộc sống của các con vật sống dưới tán lá nhỏ thì Xin chào Bút Chì lại kể câu chuyện của những cây bút đủ màu sắc. Bút Chì là “ma mới” giữa những bút nước đã chung sống lâu năm cùng cô chủ. Được cô chủ ưu ái sử dụng, Bút Chì đã khiến các “ma cũ” nổi lòng ganh tị. Chúng tìm mọi cách để đuổi Bút Chì đi…




Bị các cây bút khác ganh tị...


...nhưng cuối cùng được tất cả mọi người thương yêu.

Xin chào Bút Chì được thực hiện dưới hình thức stop motion – chuyển động được tạo nên bằng việc ghép những bức ảnh chụp liên tiếp. “Nhà sản xuất” của bộ phim là hai cô bạn sinh năm 1991 Huỳnh Thanh ThanhPhạm Phương Anh.







Chủ đề di dân, hội nhập đa sắc tộc chính là ý nghĩa ẩn đằng sau câu chuyện những cây bút. Đây cũng chính là nội dung của cuộc thi Plural+ mà nhóm làm phim của 2 cô bạn - SleepingCatFilm tham gia. Thanh ThanhPhương Anh đã chọn cách mượn đồ vật để nói về con người, qua đó thông điệp được truyền đi nhẹ nhàng và gần gũi hơn, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng.


Cô bé bán diêm 3D – Tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất

Dù không phải là tác phẩm hoạt hình 3D đầu tiên của điện ảnh nước nhà nhưng Cô bé bán diêm 3D vẫn nhận được sự quan tâm cực lớn ngay từ khi mới tung trailer. Một, đây là bộ phim chuyển thể từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn Andersen. Hai, khán giả luôn tò mò xem phim 3D Việt Nam sẽ được làm như thế nào, có vấp phải vào lối mòn của những tác phẩm đi trước hay không?



Đáp lại sự mong chờ của khán giả thông thường, bản đầy đủ của Cô bé bán diêm 3D ra mắt với thời lượng gần 7 phút, hình ảnh đẹp, âm nhạc truyền cảm. Tuy nhiên, những thể hiện trên gương mặt nhân vật vẫn còn khá gượng gạo và đuối hơn hẳn nếu so với người "đi trước" ít được quảng bá hơn là Dưới bóng cây kể trên.





Cô bé bán diêm 3D gây cơn sốt một phần cũng vì được giới thiệu quá ầm ĩ nhưng lại chưa đạt đến tầm có thể thỏa mãn con mắt của khán giả khó tính, chưa nói đến những người có kinh nghiệm làm 3D nói riêng và làm phim ở Việt Nam nói chung. Dễ hiểu vì sao bộ phim lại trở thành tác phẩm trẻ gây tranh cãi nhiều nhất trong những tháng cuối năm 2011. Dù vậy, đây vẫn được coi như là một dấu ấn đáng nhớ trong sự phát triển của phim ảnh nước nhà.


Phùng Hoa Hoài Linh - Phát hiện mới của điện ảnh Việt Nam

Phùng Hoa Hoài Linh là cái tên rất được chú ý thời gian gần đây. Cô bạn sinh năm 1999 này đóng vai chính trong bộ phim Tâm hồn mẹ, được khán giả đặc biệt yêu thích tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Trước đó, diễn xuất chân thật, tự nhiên của Hoài Linh đã giúp cô bạn giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim Á - Phi tại Liên hoan phim Dubai. Đây là lần đầu tiên một diễn viên nhí người Việt Nam đoạt giải thưởng này.





Tâm hồn mẹ có kịch bản dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Trong phim, Phùng Hoa Hoài Linh đóng vai cô bé Thu. Mới 10 tuổi đầu nhưng cô bé đã chững chạc và trưởng thành hơn hẳn bà mẹ ngoài 30 tuổi. Thu sớm bộc lộ phẩm chất của một người mẹ khi chăm sóc cậu bạn mồ côi cùng lớp.




Hoài Linh diễn xuất chân thật, tự nhiên.

Phùng Hoa Hoài Linh mới 12 tuổi nhưng đã có “thâm niên” đóng phim đáng nể. Cô bạn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ từ năm 4 tuổi, tham gia nhiều quảng cáo và phim truyền hình. Hoài Linh từng đóng một vai trong phim truyền hình Lều chõng của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Không chỉ thế, cô bạn còn góp mặt trong Lý Công Uẩn – Đường tới Thăng Long và vào vai Hoa Hạ lúc nhỏ (Kim Hiền đóng) trong siêu phẩm đang rất được trông đợi – Thiên mệnh anh hùng.




Gương mặt ấn tượng nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.

Mới đây, bộ phim ngắn Chuyến đi tới thành phốHoài Linh đảm nhận vai nữ chính - một học sinh mang thai ở tuổi vị thành nhiên - cũng gây nhiều ấn tượng mạnh đối với các nhà làm phim trẻ. Phim công chiếu giới hạn trong ngày 22/12 vừa qua.

Kết

Trên đây chúng tớ mới chỉ điểm danh được một vài hiện tượng trẻ nổi bật nhất trong năm qua. Những hiện tượng mới này đang góp phần làm cho điện ảnh Việt Nam thêm rực rỡ sắc màu. Cùng chờ xem những cá nhân và tập thể này sẽ tỏa sáng như thế nào trong năm 2012 tới nhé!